Đêm chập chờn giữa lòng Tokyo

Đêm chập chờn giữa lòng Tokyo

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
0
Một cộng tác viên thân thiết của Nguoiduatin.vn hiện đang công tác tại Shinjukuku,Tokyo (Nhật Bản) vừa gửi về tòa soạn bài viết ghi lại những xúc cảm rất thật trước thảm cảnh đau thương của nước bạn. Xin giới thiệu bài viết như một sự cảm thông của công dân Việt Nam đối với cả nhân dân đất nước Mặt trời mọc.

Nhìn trên tivi thấy cảnh sóng thần mà hoảng sợ, ngồi trong nhà một lúc lại thấy chao đảo cũng sợ. Tự dưng cảm giác cứ như có gì đó dưới nền nhà, cửa động rất mạnh hoặc rung rung như khi ngồi trên võng ở nhà quê.

Cả đoàn có 17 người nhưng nhà ở thì khác nhau, cách nhau cả mấy chục phút đi bộ hoặc xa nhất là 30 phút đi xe đạp. Buổi tối, ngồi trong nhà lo lắng và cảm thấy chạnh lòng cho những người lỡ tàu đang phải nằm vạ vật ở ngoài ga.

Theo tivi thông báo thì sẽ có động đất mạnh vào đêm qua nên nói chung tâm lý cũng lo lắng lắm. Gần đêm, mọi người nhắn tin cho nhau, chát với nhau đều bảo "cảm thấy rất khó ngủ vì không biết động đất sẽ mạnh hay yếu".

Nhà mình thì ở tầng một nên cảm giác về dư chấn không nhiều bằng những bạn khác nhà ở tầng 3 hoặc tầng 4. Thế nên ai nấy đều thấy lo lắng bồn chồn vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, liệu có động đất không?

Hàng xóm nhà mình bình thường không thấy họ bật đèn ngõ hay hành lang, thế mà tối qua thấy bật rõ sáng. Mọi người bảo nhau không nên mặc đồ ngủ vì lỡ có bị sập nhà hay phải chạy ra công viên thì cũng không bị lạnh trong quần áo bình thường.

Thế là mình xỏ nguyên một cái quần bò và leo lên giường quấn chăn thật chặt trong trạng cái giường thỉnh thoảng lại đung đưa nhẹ nhẹ như nằm võng.

Nằm một lúc phát hiện ra cái điều hòa nằm ngay đầu mình thế là lập tức quay đầu lại hướng khác, lỡ mà lúc động đất nó rơi cho một phát vào đầu thì xong. Ngẫm nghĩ thế nào lại bò ra ngoài mặc thêm một cái quần legging bên trong cái quần bò nữa cho ấm và xỏ thêm một đôi tất. Ở cửa kia là cái áo khoác và cái túi có sẵn giấy tờ, nước, bánh để nếu có rơi vào trường hợp khẩn cấp thì cũng có cái phòng thân.

Một đêm ngủ chập chờn… thỉnh thoảng lại giật mình không dám ngủ sâu vì sợ động đất mà không biết. May mắn là cả một đêm không thấy dư chấn mạnh, không thấy còi hú, không thấy cắt điện. May thế!

Cứ ngồi ở nhà lo lắng thì càng lo lắng hơn, thế nên chiều nay quyết tâm đi ra ga Ike để lượn lờ một tí. Tòa nhà Sunshine đóng cửa hoàn toàn nhưng quanh khu vực ga Ike thì vẫn đông lắm, hình như người Nhật họ không sợ động đất hoặc do ở Tokyo xa trung tâm dư chấn những 250km nên họ cảm thấy yên tâm hơn chăng?

Khu nhà mình thì chưa thấy gì nhưng nghe mọi người nói nhiều khu trong Tokyo đã không còn đồ ăn và đồ dùng, giấy vệ sinh thấy mọi người mua rất nhiều, rau và thịt cũng hết.

Thêm cái vụ nổ nhà máy làm cho mọi người lo lắng hơn, ai cũng sợ bị ảnh hưởng và hỏi nhau xem liệu có phải đi sơ tán không? Mình hỏi bạn Annet người Thụy Điển là mày có sợ không? Nổ hạt nhân ấy? Nó bảo mình ở xa nên không sợ đâu, nếu trời mưa thì nhớ mang ô mà che. Nói xong nó bảo “may quá tao sắp đi Hawaii rồi, tránh được vụ hạt nhân rồi”, mình chúc nó có chuyến đi nghỉ xuân tốt lành không động đất, không sóng thần gì cả.

Mong đêm nay sẽ không có động đất mạnh và mình thì vẫn mặc … quần bò đi ngủ, túi và áo khoác vẫn để kia!

Chùm ảnh khắc phục hậu quả động đất tại Nhật Bản:

Tom Tep

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.