Ông Richard Dameron, 58 tuổi, bị buộc phải đứng bên ngoài trụ sở cảnh sát địa phương với một tấm biển màu vàng treo trên cổ trước ngực ba giờ mỗi ngày và phải làm đúng 1 tuần.
Biển có ghi rõ:” Tôi xin lỗi đến cảnh sát Simone và các cảnh sát khác vì đã ngu ngốc gọi cho 911 và dọa giết các bạn. Tôi xin lỗi và điều đó sẽ không bao giờ lặp lại.”
Khi được hỏi về hành động của mình, ông nói:” có lẽ tôi bị say, rất say mới làm điều đó. Chúng tôi đi lang thang và bắt đầu cư xử như kẻ ngốc và gây hấn vài người khác. Tôi cảm thấy xấu hổ bởi vì họ không làm gì cả.”
Được biết đây không phải là lần đầu có trường hợp bắt đeo biển báo như vậy. Một phụ nữ cũng từng bị bắt đeo biển vì tội chạy lòng vòng một chiếc xe buýt của trường học.
Thăng Long (theo BBC)