'Dẻo mỏ' lừa tình rồi đưa các cô gái đi bán

'Dẻo mỏ' lừa tình rồi đưa các cô gái đi bán

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Với cái mác là người nước ngoài, Gió tìm cách lừa đảo các cô gái nhẹ dạ cả tin rồi đưa về nước để bán. Tuy nhiên, ngày 21/6/2012 hành vi của hắn đã bị lật tẩy khi đang cố tình lừa một bé gái ở Mường Tè.

Tiền nong, đồ đạc lúc nào cũng rủng rỉnh nên Lò A Gió thường gọi là La A Yêu (SN 1980) trú tại tổ 1, thôn Thủy Đường (Kim Bình, Vân Nam, Trung Quốc) hay lân la tìm sang một số địa điểm giáp ranh ở vùng biên như Mường Tè (Lai Châu), Mường Khương (Lào Cai)... để tìm các mối làm ăn.

Lộ tẩy khi bàn chuyện ăn chia

22h đêm ngày 21/6/2012 tại cầu suối Nậm Nghẹ, bản Pa Mu, xã Hua Bum, tổ công tác của đồn biên phòng Hua Bum (Mường Tè) trong lúc đang tuần tra biên giới thì bất ngờ phát hiện ra phía trước có ba thanh niên đang tranh cãi nhau tương đối gay gắt.

Biết có sự chẳng lành, tổ công tác nhanh chóng tiến lại gần và đã phát hiện hai đối tượng Lùa A Gió và Vàng A Sính (SN 1983) trú tại bản Pa Mu, xã Hua Bum có những biểu hiện bất thường như lôi kéo và không ngừng chửi bới một bé gái khoảng 14 đến 15 tuổi. Ngay lập tức cả ba thanh niên trên đã được đưa về đồn biên phòng để điều tra làm rõ.

Pháp luật - 'Dẻo mỏ' lừa tình rồi đưa các cô gái đi bán

Bộ đội biên phòng đang tuyên truyền về tệ nạn buôn người (Ảnh minh họa).

Tại đây, tên tuổi và nơi thường trú của cháu gái đã được làm rõ. Cháu có tên đầy đủ là Ma Thị P. (SN 1997) trú tại bản Pa Mu, xã Hua Bum. Xác định đây không phải là vụ tranh cãi thông thường mà nhiều khả năng có liên quan đến hành vi lừa đảo, buôn người qua biên giới nên đồn biên phòng Hua Bum đã tập trung đấu tranh nhằm sớm lật tẩy bộ mặt thật của hai thanh niên kia.

Tuy nhiên, thay vì thành khẩn khai nhận, cả hai đối tượng Gió và Sính đều quanh co chối tội. Hơn nữa cả hai luôn khẳng định mình là bạn của cháu P. và nói rằng đang mời P. sang nhà Gió ở Vân Nam - Trung Quốc chơi.

Thế nhưng, điều này lại hoàn toàn khác biệt với những thông tin mà cháu P. cung cấp với các chiến sĩ thuộc đồn biên phòng Hua Bum. Bởi theo cháu P. cháu và Gió mới chỉ quen biết nhau qua một người bạn từ hơn một tuần nay. Do thấy Gió cũng tốt nên P. đã nhận lời sang nhà Gió chơi.

Nhưng trên đường đi, P. phát hiện giữa Gió và Sính có những biểu hiện khác thường. Cụ thể, Gió có nói với Sính là sẽ có được ngần ấy tiền nếu như sang biên giới thành công...? Chính vì thế P. đã sinh nghi và nhất quyết quay lại, không đi theo bọn chúng nữa.

Có được thông tin trên, các chiến sĩ đồn biên phòng Hua Bum đã tập trung đấu tranh, buộc 2 đối tượng trên phải khai nhận hành vi phạm tội.

Lừa tình các cô gái trẻ nhờ "dẻo mỏ"

Ngay sau khi hoàn thiện hồ sơ, đồn biên phòng Hua Bum đã chuyển toàn bộ cho cơ quan CSĐT- công an Mường Tè và công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra làm rõ. Tại đây toàn bộ vở kịch của tên buôn người "xứ lạ" đã bị lật tẩy.

Theo đó, vào tháng 2/2012, Vàng A Sính cùng vợ sang Trung Quốc làm thuê. Cùng trong thời điểm này, Lò A Gió đã đến nhà anh mình chơi và tại đây 2 người đã gặp nhau. Ngay sau đó, cả hai đã kết bạn và coi nhau như anh em trong nhà. Cuối tháng 5/2012, Gió đã mời Sính về nhà mình chơi.

Đến đây, thấy nhà Gió khang trang giàu có nên Sính có gạn hỏi thì Gió bảo: "Kiếm tiền bằng nhiều cách, đâu phải bỏ công sức hùng hục như mày". Thấy vậy, Sính liền hỏi lại: "Có cách nào kiếm tiền mà không phải mất công mất sức không?".

Gió liền bảo: "Chỉ còn cách lừa tình những phụ nữ nhẹ dạ sau đó đem sang bên này để bán. Nếu thành công sẽ bán được với giá 6.000 NDT hoặc 7.000 NDT". Ngay lập tức cả hai đã đi đến thống nhất, quyết tâm hành động theo kế sách mà Gió đã đặt ra.

Ngày 15/6, Sính đã dẫn Gió và Giàng A Lử (bạn của Gió) về bản Pa Mu xã Hua Bum (quê của Sính - PV) với mục đích lừa người đem về Trung Quốc để bán. Ở đây, Gió đã chú ý và đưa tầm ngắm một thiếu nữ có nhan sắc tên là Ma Thị P. - sống ở cách nhà Sính có vài bước chân.

Chỉ sau dăm ba câu chuyện, Gió đã tán tỉnh, đồng thời ngỏ ý rủ cháu P. sang Trung Quốc làm thuê kiếm thêm thu nhập. Để "chắc cú", hàng ngày Gió lại mang theo quà cáp cùng những lời mật ngọt để dụ dỗ thiếu nữ này. Bằng những lời hứa hão của kẻ "dẻo mỏ", cuối cùng P. cũng đồng ý theo Gió sang Trung Quốc chơi.

Biết "cá đã cắn câu", chiều ngày 21/6, Gió và Sính đã dẫn P. lên đường về Trung Quốc. Nhưng mới đi được khoảng 1km, cháu P. đã thay đổi ý định và đòi quay về nhà.

Nghĩ kế hoạch đã bị lộ, hơn nữa nơi bọn chúng đứng chỉ cách biên giới Việt - Trung một đoạn đường ngắn nên cả hai đã nhảy vào lôi kéo, dọa nạt cháu P.. Cũng đúng lúc này, đoàn tuần tra của bộ đội biên phòng Hua Bum (305) đã phát hiện ra hành vi của Gió và Sính.

Nguyễn Bắc


Cùng chuyên mục

Bắt lô hàng thuốc lá điện tử gửi chuyển phát nhanh

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn thuốc lá tại Cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh trên địa bàn TP Hà Nội.

Cựu Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ bị tuyên phạt 42 tháng tù giam

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:31
Nhận 120 triệu đồng để tách sổ, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. 

Điều tra vụ án mạng từ mâu thuẫn tiền bạc khiến một người tử vong

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:30
Do D. thiếu nợ Thịnh 3 triệu đồng nên Thịnh từ Cà Mau lên Bình Dương để nói chuyện, rồi sát hại D..

8 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn bị đề nghị truy tố

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:02
Theo Công an Tp.HCM, các bị can là cựu lãnh đạo Resco thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, gây thất thoát cho nhà nước hàng chục tỷ đồng.

“Hack” tài khoản ngân hàng, kẻ gian chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:30
Một người phụ nữ ở Đồng Nai bị nhóm kẻ gian hack tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 5,3 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Khởi tố vụ án chủ quán cà phê chém người vì mâu thuẫn kinh doanh ven Hồ Tây

Thứ 2, 06/05/2024 | 13:01
Xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh, Vũ Anh Đức đã dùng dao đâm, chém khiến quản lý quán cà phê bên cạnh tổn hại 99% sức khỏe và đang hôn mê.