Trộm điện thoại lấy tiền mua sữa cho con
Sáng ngày 5/8, trao đổi tin tức với PV báo Người đưa tin, Thượng tá Lê Văn Tấn, Phó phòng Cảnh sát Truy Nã ( PC52) Công an TP.Đà Nẵng cho biết: “Phòng cảnh sát Truy nã, Công an TP.Đà Nẵng vừa tiến hành bàn giao đối tượng Phạm Phú Nguyên (SN 1985, ngụ thôn Hương Quế Tây, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cho Phòng cảnh sát Truy nã Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ sự việc”.
Trước đó, vào đầu năm 2014, trong lúc qua chơi nhà chú ruột, Nguyên tiện tay lấy chiếc điện thoại hiệu Iphone 5.
Sau khi phát hiện mất điện thoại, nạn nhân đã trình báo sự việc lên Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quế Sơn.
Ngay sau khi biết thông tin trên, Nguyên nhanh chân bỏ trốn vào TP.HCM để “tránh mặt” cơ quan CSĐT. Xác định Nguyên nhiều khả năng chính là thủ phạm, nên cơ quan CSĐT tiến hành triệu tập y.
Đối tượng Phạm Phú Nguyên tại trụ sở cơ quan CSĐT.
Tại Cơ quan CSĐT, Nguyên khai: “Lúc qua chơi nhà chú thấy chiếc điện thoại của em họ để sơ xểnh lại không có ai ở nhà nên y nảy sinh ý định lấy trộm điện thoại mang bán lấy tiền để mua sữa cho con trai”.
Do bản thân phạm tội lần đàu, có thân nhân tốt nên TAND huyện Quế Sơn tuyên phạt Nguyên 9 tháng tù giam, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 tháng. Thế nhưng trong lúc thi hành án, Nguyên bỏ trốn khỏi địa phương mà không hề trình báo với chính quyền địa phương.
Ngay sau khi nhận được tin tức trên, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã đối với Nguyên. Từ các nguồn tin mà các trinh sát thu thập được, lãnh đạo phòng PC52 Quảng Nam nhận định Nguyên đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Đà Nẵng, nên đề nghị phòng PC52, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp truy bắt.
Bị bắt khi đang "hú hí"