Ngày 13/3, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tiếp tục điều tra và truy tìm thông tin về nạn nhân tử vong tại một quán nước ven quốc lộ 20 (thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất).
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20h ngày 12/3, một người đàn ông khoảng trên 40 tuổi, cao 1,62m, mặc áo thun ngắn tay màu trắng sữa và quần dài sọc, đến quán nước nhà chị Nguyễn Thị L. ở xã Bàu Hàm 2 mua thuốc lá hút. Khoảng 30 phút sau, chị chủ quán phát hiện người đàn ông gục trên bàn. Nghi ngờ chuyện chẳng lành, chị hô hoán mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.
Chị L. vẫn còn chưa hết bàng hoàng cho biết: “Tôi bán quán ở ngoài đường quốc lộ 20, nên vẫn thường có nhiều khách lạ ghé qua mua đồ. Lúc đó tôi thấy một người đàn ông dáng gầy, đi vào hỏi mua một bao thuốc, không có gì quá đặc biệt nên tôi đưa thuốc rồi vào trong lo dọn dẹp. Một lúc sau tôi quay ra thì thấy người này gục trên bàn. Lúc đầu tôi tưởng ông ấy ngủ gật nên đến gọi dậy, ai ngờ thấy ông bất tỉnh. Đến bây giờ tôi vẫn còn rất sợ, mấy ngày nay không dám bán hàng”.
Qua kiểm tra, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Trên mu bàn tay phải của người đàn ông hình xăm chữ "kiếp nghèo". Bên ngoài cánh tay trái xăm hình con chim sẻ, kèm theo dòng chữ "giang hồ".
Theo kết luận ban đầu của cơ quan pháp y tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do nạn nhân có bệnh lý lao phổi giai đoạn cuối. Vụ việc hiện được Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra làm rõ.
Tô Hương Sen