Với sự chuẩn bị tốt trước thềm giải đấu diễn ra cũng như được đánh giá cao hơn,ĐT Futsal Việt Nam được dự báo sẽ gặt 3 điểm đầu tay không quá vất vả. Thế nhưng thực tế trên sân lại diễn ra rất khác. Futsal Đài Loan (Trung Quốc) nhập cuộc đầy tự tin và chơi lấn lướt trước đoàn quân của HLVBruno Formoso. Đội bạn sớm có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm ở ngay phút thứ 3 do công của Lin Chi-Hung.
ĐT Việt Nam có chiến thắng nghẹt thở ngày ra quân.
Bị thủng lưới bất ngờ, ĐT Việt Nam như bừng tỉnh để rồi có bàn thắng san bằng tỷ số chỉ sau đó đúng 37 giây. Người lập công là Bảo Quân trên chấm phạt đền sau tình huống thủ môn Fu Li-wei phạm lỗi với đồng đội của anh trong vòng cấm.
Hưng phấn sau bàn gỡ, ĐT Việt Nam nhanh chóng có thêm bàn thắng chỉ 4 phút sau đó. Phùng Trọng Luận có pha đi bóng lắt léo trước khi dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn đối phương. Đó cũng là tỷ số của hiệp đấu đầu tiên.
Có lợi thế dẫn trước sau giờ nghỉ nhưng ĐT Việt Nam không duy trì được thành quả này quá lâu bởi ở phút 26 Chi Sheng Fa thực hiện pha móc bóng đẳng cấp gỡ hòa 2-2 cho Đài Loan (Trung Quốc).
Một cuộc dượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa hai đội diễn ra sau đó. Theo đó Quốc Nam và Long Vũ liên tiếp lập công ở các phút 28 và 30 để nâng tỉ số lên 4-2. Dù vậy Đài Loan (Trung Quốc) đã cho thấy họ không dễ bị bắt nạt khi khai thác triệt để những sai lầm nơi hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam. Lin Chen Hsun rút ngắn khoảng cách chỉ ít giây sau đó.
Quyết tâm giành thắng lợi, ĐT Việt Nam thi đấu rất nỗ lực sau đó và có tình huống xé lưới đối phương lần thứ 5 của Ngọc Sơn. Dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối nhưng tất cả những gì ĐT Đài Loan (Trung Quốc) làm được chỉ là pha lập công của Huang Po Chun.
Đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 5-4 ĐT Futsal Việt Nam tạm chia sẻ ngôi đầu b