Từ sáng sớm ngày 13/10, hàng vạn người từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về Vũng Chùa (Quảng Bình) để kịp đón linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
“Đại tướng là biểu tượng cho sức mạnh, linh hồn của cả dân tộc. Khi ông mất đi, lòng tự tôn dân tộc đã đưa mọi người xích lại, gắn kết trong niềm tự hào chung...”.
Đúng 10h30 phút, chiếc ATR72 cất cánh đưa linh cữu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình. Hàng vạn người dân Hà Nội đã bật khóc khi nhìn thấy Người lần cuối. Tất cả người dân đều lưu luyến không muốn rời xa Đại tướng.
Thay mặt gia đình phát biểu ngay sau bài điếu văn, con trai cả Đại tướng - ông Võ Điện Biên - với đôi mắt đỏ hoe, nặng trĩu đã chia sẻ những lời cảm ơn với giọng nói nghèn nghẹn.
Nhiều hãng thông tấn báo chí quốc tế hôm nay đưa tin về lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất cả các bài viết đều tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam.
Chiều 12/10, nhiều đoàn xe từ các nơi chở người về Vũng Chùa - Đảo Yến ở xã Quảng Đông, Quảng Bình, để chờ đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày mai. Xã nghèo chỉ có một nhà nghỉ nên thiếu chỗ trọ cho khách.