Chelsea dưới bàn tay của "Phù thủy" Guus Hiddink vẫn đang hồi sinh mạnh mẽ. Gần 2 tháng ngồi "ghế nóng" ở Stamford Bridge, chiến lược gia người Hà Lan chưa hề biết tới mùi thất bại. 8 trận đã qua, "The Blues" thắng 4 và hòa 4. Mới nhất, họ vùi dập đội bóng tí hon MK Dons ở vòng 4 cúp FA với tỉ số cách biệt 5-1, trong một trận đấu mà tiền vệ người Brazil - Oscar ghi hat-trick vô cùng ấn tượng.
Watford sau giai đoạn lượt đi chơi thăng hoa đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại. 6 vòng gần nhất, đội chủ sân Vicarage Road mới chỉ thắng vỏn vẹn một trận, và thua tới 5. Tệ hơn, họ ghi đúng 4 bàn khi đá 5 trận đã qua. Thầy trò HLV Quique Flores hiện đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, không cao nhưng đủ an toàn để tránh khỏi nhóm xuống hạng. Thế nên, động lực thi đấu với đội bóng này có lẽ sẽ không quá mạnh mẽ.
Chelsea đứng sau Watford 4 bậc, nhưng thực ra họ chỉ kém vị trí dự cúp châu Âu mùa tới 8 điểm. Nếu thi đấu tốt như những gì đã thể hiện gần đây, "The Blues" hoàn toàn có "cửa" vươn lên top 6, thậm chí là top 4. Hiddink từng tuyên bố sẽ đưa nửa xanh thành London vô địch cúp FA mùa này, nhưng dĩ nhiên, đấu trường chính - Premier League ông cũng có những tham vọng của riêng mình.
Nhập cuộc, cả hai đội đều tỏ ra thận trọng và thi đấu cầm chừng, thăm dò đối thủ. Càng về sau, nhịp độ của trận đấu mới được đẩy lên cao hơn. Khách quan mà nói, Chelsea chính là đội tấn công chủ động hơn. Tuy nhiên, những cơ hội mà đội khách tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Suốt hiệp 1, trước hàng thủ chặt chẽ của Watford, "The Blues" tỏ ra bế tắc trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Điểm nhấn đáng chú ý của họ chỉ là những tình huống va chạm, nóng nảy đã thành "thương hiệu" của Diego Costa.
Sau giờ nghỉ, thầy trò HLV Hiddink thi đấu rất nỗ lực bởi không muốn bị "người mới" ở Premier League cầm chân. Có điều, Fabrega