Trai tứ xứ gặp gái giang hồ
Luật sư Trần Văn An.
Luật sư Trần Văn An – Văn phòng luật sư Dân An (Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang) là một người trẻ tuổi, nhưng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực luật hình sự và đặc biệt biết rất nhiều vụ án lạ, có tình tiết hấp dẫn.
Câu chuyện anh kể dưới đây là một minh chứng. Luật sư An mở đầu câu chuyện: Phạm Thị Minh (SN 1965, chỗ ở: Phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn) là con thứ hai trong một gia đình có 5 anh chị em. Sống trong một gia đình đông con, cuộc sống khó khăn đã đẩy Minh đến chỗ thất học (chưa học hết lớp 1).
May mắn trời phú cho Minh có một thân hình khỏe mạnh, cao ráo như một vận động viên bóng rổ và khuôn mặt tươi tắn như búp sen trong hồ. Biết mình thất học, Minh kiếm sống bằng đủ mọi nghề, từ lao động chân tay đến buôn bán nhỏ lẻ. Trên những cung đường mưu sinh ở xứ Lạng, không ít người đàn ông để mắt đến Minh, nhưng khi biết cô thất học, không ít người lảng tránh.
Tuy vậy, với bản tính xởi lởi trời cho, Minh vẫn sống vui vẻ, tràn đầy sức sống như cây đào đá Xứ Lạng bám trên vách núi treo leo. Cuộc sống đơn chiếc một mình của Minh rồi cũng thay đổi khi cô gặp Ngô Duy Thanh (SN 1967, HKTT: Xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)- một lái xe khách đường dài mồm mép như tép nhảy. Hai tâm hồn cô đơn quấn lấy nhau như đôi sam biển, rồi nên duyên vợ chồng trong sự vui mừng của họ hàng hai bên.
Tuy nhiên, nhiều người biết Thanh là con nghiện lâu năm, không lo lắng cho cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này. Trái lại, cô dâu mới về nhà chồng không hề biết chồng nghiện ma túy . Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, ở với nhau một thời gian, Minh xót xa khi phát hiện chồng mình là con nghiện lâu năm.
Số tiền lương lái xe của Thanh kiếm được hàng thán