Với 45kg cân nặng, Thảo có vóc dáng khá "mi nhon", điều mà cô chưa từng dám nghĩ đến trước đó. Thảo bỗng trở nên xinh xắn, rồi cô có bạn trai, mặc những bộ quần áo thời thượng, hợp mốt.
Đau đớn với hành trình phẫu thuật giảm béo
Lê Phương Thảo sinh năm 1991, sống tại Hà Nội, có cái tên đáng yêu ở nhà là Bi vì vóc dáng tròn trịa của cô. "Bi" nặng 110kg dù cô chỉ cao 1m52. Vốn bị thừa cân từ nhỏ, năm 15 tuổi, Thảo tiến hành sử dụng phương pháp giảm cân bằng việc đặt vòng thắt dạ dày qua nội soi. Cô là một trong mười trường hợp đầu tiên ở Việt Nam áp dụng biện pháp hiện đại này vào năm 2005. Ca phẫu thuật vào năm 2005 ấy khá phức tạp khiến Thảo đau đớn. Cô phải nén từng cơn ho để giảm bớt sức căng của vết mổ.
Lê Phương Thảo ở thời điểm trước khi phẫu thuật đặt vách ngăn dạ dày giảm béo.
Chịu bao đau đớn để giảm từ 110kg về 45kg, nhưng giấc mơ màu hồng ấy của Thảo chỉ kéo dài được 7 năm. Mới đây, vách ngăn dạ dày của cô bị lệch. Ngay lập tức cơ thể của Thảo bị béo trở lại.
Thảo nói, cô cũng từng phải đối diện với chứng thèm ăn khi ca phẫu thuật cũ bị biến chứng. "Chưa bao giờ em biết no là gì. Nhiều lúc bị stress vì phải đấu tranh với từng cơn thèm ăn, em phải uống nước thật nhiều, thậm chí uống cà phê và giấm để mong không bị tăng cân. Nhưng tất cả đều vô ích, thậm chí tác dụng ngược”, Thảo kể.
Chưa đầy bốn tháng, cân nặng của cô quay lại đúng thời điểm trước khi chưa mổ, 110kg. Thảo tâm sự , từ ngày tăng cân trở lại, cô rất e ngại và xấu hổ với bạn trai. Hai người đang lên kế hoạch chuẩn bị đám cưới thì cô gặp sự cố với sức khỏe .
Trước đó, cô và bạn trai đều cùng sinh sống và làm việc ở Angola. Tuy nhiên, để "cứu vớt" cơ thể đang ngày càng béo phì, một mình Thảo về nước để thực hiện ca phẫu thuật. Mỗi