Bông hồng CSGT với nụ cười không tắt trên môi
Những ngày kỉ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), không khí rộn ràng vui tươi nhộn nhịp khắp các gia đình, các cơ quan và cả các phố phường, tiếp chúng tôi trong căn phòng làm việc của giờ phút thảnh thơi hiếm hoi, thượng úy Nguyễn Thị Thu Giang vẫn tất bật tranh thủ giải quyết hồ sơ xử lý cho những người vi phạm giao thông đến làm thủ tục nộp phạt.
Thượng úy CSGT Nguyễn Thị Thu Giang - Nữ chiến sĩ CSGT Đội 1
Trên môi chị luôn luôn nở nụ cười nhẹ nhàng khiến khoảng cách giữa người cán bộ CSGT với người dân dường như chỉ là sự thân thiện, chị bảo đó là quy tắc, cũng là thái độ phục vụ dân mà người chiến sĩ công an nào cũng phải làm đặc biệt là đối với chiến sĩ CSGT.
“Tâm lý của người dân vi phạm thường là bất bình, nổi nóng, tuy nhiên là một người chiến sĩ công an chúng mình vẫn phải niềm nở, nhẹ nhàng giải thích cho người dân hiểu, đó là nguyên tắc, cũng là điều phải làm với chúng mình” – nữ thượng úy CSGT tâm sự.
Trải lòng sau công việc, thượng úy Nguyễn Thị Thu Giang chia sẻ, chị là con thứ 2 trong gia đình 3 chị em, có truyền thống trong ngành, chồng chị hiện cũng đang là chiến sĩ CSGT.
“Từ nhỏ, cha mẹ bận công tác, cha thường xuyên vắng nhà, đi công tác ở xa, mẹ thì luôn ra khỏi nhà từ sớm nên 3 chị em mình đã phải tự lập. Nhưng cũng vì tấm gương của cha mẹ mà ước mơ trở thành người chiến sĩ cảnh sát luôn trong tâm trí của mình.” – Nữ thượng úy CSGT xinh đẹp tâm sự.
Nữ thượng úy CSGT đạt danh hiệu ‘người tốt, việc tốt’ Công an Hà Nội năm 2015.
Chị Thu Giang chia sẻ: "Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Cảnh sát, năm 2006 chị về công tác tại đội cảnh sát Công an huyện Thường Tín. Tại đây c