Kính gửi các lãnh đạo UBND huyện Tuy An, Phú Yên
Đồng kính gửi ông Lê Hồng Phong – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy An, Phú Yên,
Sau khi lướt qua vài trang báo mạng, là một người có gia cảnh khó khăn, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc vui mừng của mình mà phải biên ngay bức thư này để gửi đến các ông – những vị Bụt, vị tiên, vị thánh thời hiện đại.
Tôi không biết với những người nghèo không có vai vế trong xã hội thì các ông đối xử như thế nào nhưng với cách các ông bao dung bà Võ Thị Hồng Tuyết, kế toán ngân sách An Thọ thì tôi rất hâm mộ tấm lòng cao cả của các ông.
Tôi được biết, vào cuối tháng 5/2016, UBND xã đã phát hiện bà Tuyết – đại biểu HĐND, kế toán ngân sách xã rút tiền ngân sách để làm việc cá nhân. Sau nhiều cuộc làm việc, đấu tranh, bà Tuyết đã thừa nhận lợi dụng chức trách, tạo dựng nhiều chứng từ khống, giả chữ ký chủ tịch, rút của xã hơn 150 triệu đồng để bỏ túi, làm việc cá nhân.
Ảnh minh họa.
Tôi đã từng nghĩ rằng việc làm đó của bà Tuyết sẽ có một kết thúc “không có hậu” cho lắm. Bởi thời nay, làm gì còn Bụt, làm gì còn tiên nữa để “ban phước lành”, cứu giúp chúng sinh lầm lạc nữa đâu. Nếu có thì chắc chắn chỉ hai tháng trước thôi, Bụt đã hiện ra “gỡ” án tù cho hai thiếu niên cướp ổ bánh mì (trị giá 45 ngàn đồng) rồi!
Thế nhưng đúng là cuộc sống “vô thường” không thể lường trước.
Mặc cho bà Tuyết có công nhận hành động tham ô của mình nhưng ông Thành – người nắm quyền cao nhất ở UBND huyện vẫn đồng thuận với quyết định nâng lương cho bà Tuyết theo “đúng quy trình” (còn quy trình đó đúng hay không thì chưa rõ).
Quả thật, nếu tấm lòng của ông Thành được so sánh với Bụt thì sự bao dung của ông Phong phải sánh ngang với Bồ Tát. Xét thấy gia cảnh của bà Tuyết khó khăn, bà lại đang xây