Giấc mơ hoang đường nhất

Giấc mơ hoang đường nhất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Mình gặp em lần đầu vào một ngày đông rét tháng 2. Ý định chỉ là đi ăn lẩu cùng anh bạn và những người bạn của anh trong đó có em. Không hiểu sao ngay từ đầu mình đã cố ý ngồi cạnh em.

Chuyện phiếm qua lại bàn về âm nhạc, em viết tên một album mà em nghĩ mình sẽ thích lên một mảnh giấy ăn. Lúc đó mình chưa biết có thích nhạc không nhưng thích nét chữ đều đặn, bay bổng mà rắn rỏi của em.

Lúc ra về đã muộn rồi nên chỉ còn mình, em và ba người nữa. Em hỏi nửa lời rủ mình và cô bạn có muốn đi xem hài kịch tuần tới cùng với bọn bạn của em không? Mình biết là em thích mình từ lúc đó. Mình thích cái cảm giác đó. Được thích giống như con nít chơi trò chơi tình cảm.

Em gửi tin nhắn cho mình trên facebook, em rủ mình đi xem hài kịch, rủ mình tụ tập nấu nướng, rủ mình đi Pub. Ừ, rõ ràng là em muốn gặp mình. Lạ là mình cũng muốn gặp em. Muốn giữ khoảng cách nhưng vẫn muốn gặp em. Bụng bảo dạ, làm bạn cũng được mà.

Nhưng mình biết mình đã sai. Vì càng nói chuyện với em, mình lại càng muốn biết thêm về em. Mình đã thích em từ lúc nào không hay. Không phải là vì em thích mình và quan tâm đến mình. Mình thích em chỉ vì thích em mà thôi. Em hài hước, sống tự do tự tại. Em cho tiền người ăn xin. Mười phút sau khi trời đổ mưa như trút, em lại lo xem có nên quay lại cho người ta thêm tiền đi xe buýt không. Ngày đó trời mưa rất to. Mình với em đi cùng một chiếc ô. Em kéo mình về phía em khi mình bước hụt vào chỗ nước to. Mình nghĩ giá em cứ giữ mình như thế. Giá em đừng buông tay, trả lại cái quyền tự do bước đi mà mình luôn lớn tiếng đòi hỏi. Giá như...

Pháp luật - Giấc mơ hoang đường nhất

Rồi mình yêu em từ lúc nào không hay. Có lẽ vì cái lần mình lên Luân Đôn chơi cùng em! Em nấu bữa sáng cho mình. Em ngồi cạnh mình trên cái cầu đu từ đất liền lên đảo. Mình đã sợ độ cao và hơn bao giờ hết, mình muốn nắm thật chặt đôi bàn tay em. Lúc đó, mình nhận ra mình thực sự yêu em! Mình yêu em ngay từ những cuộc nói chuyện qua điện thoại. Yêu em mỗi khi nhìn em cười. Hay cả những khi hai đứa tranh cãi đủ thứ về cuộc sống, em cương quyết không nhượng bộ mình, nhưng vẫn cố gắng dùng những lời lẽ mềm mỏng để không làm tổn thương cái tôi đầy tự cao, cố chấp, thất thường mưa nắng của mình. Mình biết vì yêu mình, em đã cố gắng rất nhiều. Mình biết là mình rất bất công khi mình từ chối em chỉ vì em nhỏ hơn mình hai năm sáu tháng. Có lần em nói mình chỉ viện cớ - Vì đó là cái điều duy nhất em sẽ không bao giờ thay đổi được.

Em có biết bao lần mình ước mình gặp em sớm hơn. Nếu mình ở cái tuổi 23 tràn đầy sức sống, tin vào tình yêu và những điều kì diệu mà tình yêu mang lại. Mình sẽ nắm tay em thật chặt và không bao giờ buông ra. Nếu mình vẫn ở cái thời vẫn còn yêu nước Anh và tin vào miền đất hứa, mình sẽ chạy đến bên em và ở lại cùng em đến khi mình còn có thể. Và nếu như mình và em đã một lần vượt qua cái giới hạn giữa nam và nữ, có lẽ mình sẽ buông tay và để em tự quyết định. Nhưng tất cả chỉ là “Nếu như”.

Vào ngày sinh nhật em, mình muốn được ở bên cạnh em trong ngày em bước sang tuổi 25. Nhưng mình cũng muốn để em đi, để em tự do tìm cho mình một chân trời mới, không có mình, cũng không có những toan tính về một gia đình và những đứa trẻ. Mình gửi cho em một tấm thiệp muộn với lời nhắn rằng: “Mình muốn em bay cao cùng những ước mơ của em”. Còn với mình, em luôn là giấc mơ hoang đường nhất. Mình cũng sẽ phải để giấc mơ về em bay cao.

Newcastle, 8.8.12

Quỳnh Nguyên (Blog Việt)


Cùng chuyên mục

Có được phép mua bán, chuyển nhượng "đất công cộng thành phố"?

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:16
Thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh Giấy chứng nhận về “đất công cộng thành phố”. Vậy đất này có được cấp giấy, phân lô, chuyển nhượng không?

Đại án đăng kiểm: Truy tố 2 cựu Cục trưởng cùng 252 bị can

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:44
254 bị can liên quan đến các sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị truy tố về hàng loạt tội danh.

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:20
Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu.

Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:30
Theo cơ quan công an, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Triệu tập người đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thứ 4, 01/05/2024 | 08:18
Người phụ nữ tung tin sai sự thật “Đà Lạt có biến lớn, bạo động” đã bị công an triệu tập làm việc.

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Điện Biên: Phát hiện thi thể 3 bố con chết cháy trong khe núi

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:54
Người dân xã Pa Tần trong lúc đi ngang qua đã phát hiện thi thể 3 người bị cháy ở bản Huổi Quang, xã Pa Tần. Các nạn nhân tử vong nghi do dùng lửa để bắt dúi.

Cần Thơ: Bắt giữ đối tượng chém 3 người thương vong

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:33
Sáng 1/5, lực lượng chức năng đã bắt được Võ Chí Cường khi đối tượng đang lẩn trốn ngoài cánh đồng tại ấp Thới Trung, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ.

Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:30
Theo cơ quan công an, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.