Nhưng, khi công ty mới đi vào hoạt động được một thời gian, chị L. liên tục có hành vi đánh đập, đe dọa ép anh Huy rời khỏi công ty. Đồng thời, nhiều lần nhắn tin đe dọa, nếu anh Huy không sang nhượng lại công ty cho con gái riêng của mình, thì sẽ phải “gánh hậu quả”.
“Cưới nhau khi việc đã rồi”
Thời gian vừa qua, báo Người đưa tin liên tục nhận được đơn cầu cứu của anh Trần Thanh Huy (Việt kiều Pháp; SN 1978, trú tại 009 lô G, chung cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM), hiện đang là giám đốc Công ty thời trang Vệ Nữ, về việc bị vợ là chị Từ Thị Xuân L. (SN 1976, ngụ phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM) cho người đánh đập và cưỡng đoạt tài sản .
Trong dáng vẻ thất thần, anh Huy trình bày: Năm 2013, có một vài người bạn nhờ anh Huy đến cửa hàng chị L. để may dùm quần áo nên quen. Sau khi “quen” nhau, hai người có “qua lại”. Khi anh Huy trở về Pháp, thì nhận được tin chị L. báo đã có thai. Với suy nghĩ làm thì phải chịu trách nhiệm, anh Huy về nước và tổ chức lễ cưới với chị L.
Chuẩn bị cưới, anh Huy mới biết vợ mình từng có một đời chồng và con riêng. Nhưng anh vẫn chấp nhận đi đăng ký kết hôn và làm đám cưới. Sau đó, họ góp vốn thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ thời trang Vệ Nữ với vốn điều lệ 3,9 tỷ đồng. Anh Huy làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật với số tiền góp 2,4 tỷ đồng.
Số còn lại, vợ góp vốn tương đương 39%. Ngoài trụ sở chính tại 140 Bàu Cát, phường 14 (quận Tân Bình), công ty còn mở thêm 2 showroom tại địa chỉ số 65B Cao Thắng, phường 3 (quận 3, TP.HCM), và số 97 Trần Huy Liệu, phường 12 (quận Phú Nhuận, TP.HCM).
Khi công ty đi vào hoạt động một thời gian, chị L. luôn gây sự, cho rằng anh Huy bỏ bê vợ con để đi với gái. Chị L. thường xuyên có những lời lẽ lăng mạ, cũng như sỉ nhục, khiến anh Huy bấn loạn tinh thần. Ngày 6/1/2015, chị L. đã cùng một số người đã dùng vũ lực ép anh Huy rời khỏi