Giang hồ đất Cảng Nam tiến ( Kỳ 2)

Giang hồ đất Cảng Nam tiến ( Kỳ 2)

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Dung "Hà" chết, đám giang hồ tay chân một thời oanh liệt ở đất Cảng giờ như rắn mất đầu, không chịu quay về cuộc sống lương thiện mà tiếp tục dấn sâu vào con đường phạm tội và tất yếu phải hội ngộ tại nhà giam, dù có tiếp tục ở lại "quậy" giang hồ phía Nam hay trở về đất Cảng. Hai đối tượng Giới "trâu" và Thắng "dừa" là những ví dụ cụ thể.

"Đầu gấu" hết thời

Nguyễn Văn Giới có biệt hiệu Giới "trâu" bởi y có sức khỏe hiếm có nhưng không phải là kẻ có mưu. Vì thế trong hai "phó tướng" của mình, Dung "Hà" lúc nào cũng “ưu tiên” Giới thực hiện những vụ chém giết, hỗn chiến để khuyếch trương thanh thế.

Hắn luôn là kẻ “tiên phong” trong những cuộc hỗn chiến của băng nhóm và cũng là kẻ về sau cùng, tức chốt chặn cuối cùng để cho đàn em rút lui. Một đàn em của hắn kể rằng: Khi "xung trận", Giới đều xung trận đầu tiên, hét rất to làm thất kinh những người xung quanh. Chưa bao giờ Giới nghĩ thấu đáo chuyện gì mà hành xử toàn theo cảm tính và bột phát, ví dụ như bày trò buộc đuôi chuột vào lọ mắm tôm, đốt cho chuột chạy khắp vũ trường Phi Thuyền của Năm Cam rồi ngồi cười đắc ý.

Lúc Dung "Hà" bị bắn chết, Giới "trâu" cũng có ở trong nhà. Khi nghe đàn em kêu "có sát thủ bắn chết chị rồi”. Giới “trâu” kêu rống lên. Khi Giới ra thì chỉ còn xác Dung “Hà” trên vũng máu, sát thủ đã cao chạy xa bay. Giới rít trong cổ họng, thề rằng: "Sẽ tắm máu giang hồ để tìm hung thủ giết chị".

Dung "Hà" chết, Giới lúng túng như gà mắc tóc, chỉ làu bàu trong miệng là sẽ giết, sẽ "tắm máu" để tìm hung thủ nhưng lại không thể lo lắng hậu sự cho Dung “Hà” một cách chu đáo. Giới lúng túng và không đủ lực để đưa chị về quê với một đám tang hoành tráng. Thế nên, khi Minh "sứt" đứng ra nhận trách nhiệm lo lắng hậu sự cho “đứa em gái” thì Giới một mực nghe theo sự sắp đặt của Minh.

Đám tang của Dung “Hà” xong, Giới "trâu" quay lại Sài thành tìm cơ hội rửa hận cho chị và cho giang hồ đất Cảng. Thế nhưng, ngày đó, công an làm gắt nên hắn phải "nín thở nằm yên"; lãnh địa thì bị thu hẹp, đàn em dưới trướng thì tứ tán khắp nơi, mỗi đứa một ngả và tự lo cho thân mình riêng. Giới “trâu” bị cô lập hoàn toàn. Trụ không nổi, Giới “trâu” cùng đàn em quay về Hải Phòng với mục đích dựng lại nghiệp của Dung “Hà” một thời "oai hùng". Để khẳng định mình, Giới chỉ đạo đàn em, về đến Hải Phòng "tìm thằng giang hồ nào gấu nhất mà phang chết để "lấy số"; thấy "ngứa mắt" với thằng tóc xanh, tóc đỏ nào cứ việc chém để dằn mặt thiên hạ"...

"Bài" của Giới bị thất bại thảm hại. Trong lúc hỗn chiến để giành lãnh địa, quân của Giới bị đàn em của băng Nam "vân" và Long "tuýp" đánh những đòn chí mạng. Các đệ tử của hắn đối tượng thì bị công an bắt, có tên bị nhóm giang hồ khác chém và cho “ăn” hơn 40 viên đạn ghém vào cổ và đầu. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, tốn nhiều tiền, đối tượng này vẫn lê lết trên giường bệnh nên có tin cho rằng hắn đã chết trên giường bệnh. Dù Giới và các băng nhóm giang hồ có "luật bất thành văn" rằng không nhờ đến công an giải quyết nhưng cuối cùng Giới cũng bị bắt, bị đưa ra tòa và thụ án về những hành vi ngông cuồng của mình.

Mạt vận vì vụ cướp 2 chỉ vàng

Nguyễn Xuân Thắng (Thắng "dừa", SN 1974, ngụ quận Lê Chân, một đệ tử của Dung "Hà") cũng có kết cục tương tự như Giới "trâu" sau khi "Nam tiến".

Cuối những năm 1980, khi mới chỉ 13 - 14 tuổi nhưng Thắng đã tỏ ra là một đứa trẻ bất trị, không biết sợ là gì. Trong một cuộc sát phạt đỏ đen ở phố Trạng Trình, Thắng thua hết gần trăm triệu đồng, gặp Dung "Hà" và được đưa cho vài chục triệu bảo "tiền của chị đỏ lắm, vào chơi mà gỡ lại". Thắng vào chơi, gỡ được tiền thua lúc trước mà còn thắng được vài chục triệu đồng nữa. Thắng tìm đến nhà, trả tiền và cảm ơn, nhận làm em của chị Dung, tự nguyện đi theo chị, nhận sự sai bảo của chị.

Thắng "dừa" tại cơ quan điều tra.

Khi Dung "Hà" "Nam tiến", Thắng đang ở trong tù. Dung nhắn lại rằng: “Hẹn gặp em ở Sài thành, chị Dung đợi em”. Ra tù, Thắng rất cảm kích, vào thăm chị nhưng vì "sự nghiệp" giang hồ ở Hải Phòng của mình vẫn đang "thăng tiến" nên Thắng dùng dằng không dứt.

Khi Dung "Hà" chết, Thắng là kẻ có mặt ở Sài thành đầu tiên để cùng anh em giang hồ trong đó lo hậu sự cho "chị trùm". Năm 2009, Thắng "Nam tiến" cùng với vợ vì đang có lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khi đó, "thế trận" giang hồ ở Sài thành đã tan rã với những băng nhóm mới. Để che giấu thân phận, Thắng xin làm nhân viên bảo vệ khách sạn ở Quận 12.

Ngoài vỏ bọc này, Thắng sống bằng nghề cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê. Tưởng kiếm tiền ở Sài thành dễ nên hắn đã hùn vốn với mẹ vợ và một người khác là chủ quán cà phê. Mẹ vợ Thắng "dừa" là người đàn bà nghiện lô đề, chẳng mấy chốc đã tiêu hết số tiền của con rể và bạn hụi nên bỏ trốn. Khi đến hỏi bà bạn mẹ vợ về tung tích, bị bà này thách thức nên Thắng giết nạn nhân, cướp 1 vòng đá đeo tay, 1 nhẫn 18K trọng lượng 2 chỉ rồi thản nhiên về Hải Phòng để nghe ngóng tình hình.

Hải Phòng hay Sài thành cũng vậy, chưa bao giờ là mảnh đất lành đối với tội phạm. Thắng "dừa" về Hải Phòng, ăn nhờ ở đậu chị gái là Nguyễn Thị Hà, biệt danh trong làng cờ bạc là Hà "dừa". Ăn bám chị và đám đệ tử được hơn 1 tháng, thấy ở Sài thành đã yên ắng, nhớ vợ, Thắng "dừa" lại "Nam tiến". Trong một cuộc gặp đồng hương là những thành phần bất hảo ở Sài thành, Thắng "dừa" "nổ" rất to rằng: "Thời gian tới sẽ có một cuộc tắm máu nhằm xác định lại danh giới, thân phận".Khi chưa thực hiện được ý đồ thì Thắng "dừa" đã bị bắt.

Vũ Hoàng

Kỳ 3: Huynh đệ tương tàn

Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.