Như đã thông tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng lúc 6h30 hôm nay (10/5), tại ngôi nhà 3 tầng ở số 29 đường Đàm Quang Trung, dưới chân cầu Vĩnh Tuy thuộc tổ 14, quận Long Biên, TP.Hà Nội khiến cho một người tử vong.
Trưa cùng ngày, PV báo Người Đưa Tin có mặt tại căn nhà bị cháy ghi nhận, chủ nhân ngôi nhà vẫn chưa hết bàng hoàng khi 6 thành viên trong gia đình thoát chết trong gang tấc.
Chưa hết hoảng hốt kể về vụ hoả hoạn, ông Mạnh (chủ nhân ngôi nhà cháy) cho hay: “Vụ hoả hoạn đã cướp đi sinh mạng của mẹ tôi là cụ Vũ Thị T. (96 tuổi) do tuổi già sức yếu đã không kịp thoát thân khi ngọn lửa bùng phát. Tôi và vợ cùng con, cháu gồm 6 người được hàng xóm cứu sống. Ngọn lửa cháy đã gây tổn thất lớn đối với tôi và gia đình về tinh thần và tài sản”.
Chứng kiến ngọn lửa bùng phát cũng là người cứu nạn, ông Trần Văn Nghiêm (hàng xóm của ông Mạnh) kể lại: “Khi chứng kiến ngọn lửa bùng phát ở ngay trước mắt, tôi rất hoảng vì cảnh tượng quá kinh hoàng. Khi đó, đang nằm ngủ trong nhà thì thấy vợ vội vã chạy vào kéo chân rồi gọi tôi dậy và bảo đi cứu hoả, có cháy ở nhà hàng xóm”.
“Tôi tức tốc bật dậy chạy ra ngoài thì thấy nhà ông Mạnh đang cháy lớn. Tại tầng 3 của ngôi nhà có nhiều người kêu cứu, cùng với khói lửa mịt mù bao trùm toàn bộ ngôi nhà bốc cao hàng chục mét. Mọi người trong nhà hò nhau nhảy từ lan can và cửa sổ tầng 3 xuống mái tôn tầng 1 của quán cơm bình dân ngay bên cạnh. Cảnh tượng lúc này rất kinh khủng”, ông Nghiêm chưa quên giây phút cứu nạn.
Cũng theo ông Nghiêm chia sẻ: “Tôi vội vã chạy ra đằng sau nhà lấy cái thang ra cùng vợ và một số người dân hô hoán cứu người. Vợ cầm thang còn tôi trèo lên đưa từng người trong gia đình ông Mạnh xuống. Thời điểm đó, lửa từ trong căn nhà mỗi lúc một lớn kèm theo khói nghi ngút luồn sang quán cơm bình dân tạt vào mặt khiến tôi có lúc bị ngộp thở”.
“Tôi và mọi người lần lượt cứu được 6 người trong gia đình gồm vợ chồng ông Mạnh, vợ chồng con gái ông Mạnh và 2 đứa cháu ngoại mới 5 tuổi. Còn cụ bà do không trèo được nên bị mắc kẹt bên trong nhà. Khi mọi người vừa chạy vào đến sân nhà tôi thì một tiếng nổ rất lớn kèm theo lửa tạt ra ngoài”, ông Nghiêm nói.
Ông Nghiêm kể, nếu chỉ chậm 2 phút thôi thì những người trong gia đình ông Mạnh khó qua khỏi. Rất may mắn, mọi người nhảy xuống và được cứu kịp thời. Nếu chậm 2 phút thôi thì có lẽ khó ai sống sót vì lửa đã thiêu cháy cả mái tôn quán cơm.
Thế Anh
Xem thêm>>>
Tạm đình chỉ kíp phẫu thuật và gây mê vụ bệnh nhân tử vong sau mổ tay