Tin tức về "khối u" lạ nặng 2kg trong bụng lợn mấy ngày qua khiến người dân Hà Nam xôn xao. Đây là một dị vật lấy từ dạ dày con lợn bị điện giật chết ở nhà bà Đặng Thị Nhàn (xã Đại Cương, Kim Bảng).
Nhiều người cho rằng gia đình bà Nhàn sắp thành tỉ phú nên nhà bà Nhàn trở thành trung tâm chú ý của làng quê yên bình.
Để được mục sở thị vật thể lạ nghi là “cát lợn” có giá trị hàng chục tỉ đồng này, phóng viên báo Người Đưa Tin đã lên đường tìm tới xóm 11, xã Đại Cương trong sáng ngày 9/5.
Bà Nhàn háo hức nâng niu khối u lạ lấy từ bụng lợn dù chưa biết thực hư giá trị của nó như thế nào. (Ảnh Dương Thu)
Mặc dù con đường khá vòng vèo, nhiều ngã rẽ nhưng không quá khó để chúng tôi hỏi thăm đến nhà bà Nhàn “mổ lợn thấy dị vật khủng” bởi đây là chuyện xưa nay hiếm ở vùng.
Chúng tôi gọi cổng nhà bà Nhàn vào khoảng cuối giờ buổi sáng và gặp bà vừa ở công trình xây dựng về. Bà nói vừa như giải thích cho bộ quần áo bảo hộ lao động dính nhiều vôi vữa: “Vợ chồng tôi làm cai xây dựng, mỗi người phụ trách một tổ xây nên bận lắm, không mấy thời gian ở nhà, có khi chỉ về ăn cơm trưa rồi đến tối muộn mới có mặt ở nhà".
Rồi bà nói tiếp: "Cái vật thể lạ trong bụng con lợn nhà tôi không biết có giá trị gì không mà mới chỉ thấy tôi bận rộn thêm vì nó”.
Nói về việc phát hiện vật thể lạ trong bụng lợn, bà cho biết từ đêm ngày 6/5, con lợn sề (lợn nái đẻ con - PV) nhà bà bị điện giật chết. Con lợn này được nhà bà nuôi đã 4 năm, đẻ được 8 lứa lợn con.
"Lần này, nó đẻ 10 con rất đẹp nên cả hai vợ chồng đều chăm chút. Cũng vì sợ lợn con bị lạnh nên vợ chồng tôi thắp bóng đèn để sưởi cho chúng. Chẳng may, con lợn mẹ đang cho con bú thì vướng dây điện hở bị giật chết.
Sớm hôm sau, nhiều người biết chuyện đến hỏi mua n