Hà Tĩnh: Bắt được cá lạ nặng trên 500kg

Hà Tĩnh: Bắt được cá lạ nặng trên 500kg

Thứ 5, 07/11/2013 | 10:22
0
Anh Chu Văn Thủy (38 tuổi, thôn Hải Phong – Kỳ Lợi – Kỳ Anh) vừa bắt được con cá lạ nặng trên 500kg.

Phóng viên báo nguoiduatin.vn đã tìm đến nhà và có cuộc gặp gỡ với anh Thủy, tìm hiểu về cuộc đấu trí này.

Việt Nam Xanh - Hà Tĩnh: Bắt được cá lạ nặng trên 500kg

Anh Chu Văn Thủy

6 người, 4 chiếc thuyền và con cá lạ

Biết chúng tôi tới tìm hiểu về việc con cá lạ. Anh Thủy buồn rầu: “Các chú tới muộn rồi, con cá nó ra biển ngay hôm đó luôn mà, tiếc lắm”.

Anh Thủy kể: “Khoảng 8h sáng ngày hôm đó (31/10), tôi đang chèo thuyền thúng để kéo lưới cùng với những ngư dân khác, cách bờ khoảng 2km thôi. Lúc đầu kéo rất nhẹ nhưng sau đó không thể kéo được nữa, chúng tôi nghĩ là lưới đã mắc vào hòn đá nên tôi lặn xuống kiểm tra. Tôi vội mang cái kính rồi lặn xuống, khi vừa xuống nước, tôi không tin vào mắt mình nữa, nguyên nhân không kéo được lưới là do có con cá rất to mắc phải, chứ không phải hòn đá như chúng tôi vẫn nghĩ. Tôi liền bơi lên, thông báo cho những ngư dân khác biết, hành động của chúng tôi rất nhẹ nhàng, tránh làm con cá hoảng sợ. Con cá không chỉ mắc vào lưới của tôi mà còn mắc vào cả lưới của 3 ngư dân khác nữa.

Khi chúng tôi quyết định kéo con cá lên bờ, nó vùng vẫy rất mạnh, khiến cho 3 chiếc thuyền thúng suýt chút nữa bị chìm. Quá hoảng sợ, một ngư dân đã dùng dao cắt đứt đoạn dây dùng để nối lưới vào thuyền của họ. Thật tình, lúc ấy tôi cũng rất lo sợ, nếu không cẩn thận thì con cá có thể làm chìm thuyền bất cứ lúc nào. Dù sợ nhưng tôi vẫn cố gắng kéo con cá lên bờ vì chưa khi mô (nào) thấy con cá to như rứa hết, nếu để nó đi, tiếc lắm.

Tôi đã gọi điện thoại cho người bạn có thuyền máy to hơn tới giúp rồi chúng tôi, gồm 6 người, có 3 chiếc thuyền thúng, 1 thuyền máy bắt đầu làm việc. Để cho chắc chắn, tôi lấy thêm 2 cái lưới có sẵn trên thuyền, giăng ra để cho con cá không thoát được. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ vùng vẫy, nhưng nó càng vùng vẫy, lưới càng siết chắt nó lại, sau đó con cá nằm im, chúng tôi cũng thấm mệt, bàn tay rát bỏng. Tôi liền lấy dây thừng xuống buột đuôi con cá. Vừa xuống nước, buộc được dây xong, tôi tá hỏa lên vì ngoài con cá chung tôi đang vây bắt còn có hai con cá khác cũng to như nó bơi xung quanh, có lẽ chúng đi kiếm ăn theo bầy.

Việt Nam Xanh - Hà Tĩnh: Bắt được cá lạ nặng trên 500kg (Hình 2).

Ai cũng ngạc nhiên với kịch thước con cá lạ này.

Khoảng 1h chiều, chúng tôi mới đưa được con cá vào bờ. 5 người kia đưa con cá vào trước, còn mình tôi ở lại để thu dọn mấy cái lưới lúc nãy. Ai nấy đều rất vui mừng".

Niềm vui không trọn vẹn.

Theo nhận định của tôi, con cá này là cá mẹ, vừa mới sinh xong vì trong mang của nó có con cá nhỏ, hình thù giống hệt nó. Loài cá này tôi không biết là cá gì, vì đây là lần đầu tiên trong đời gặp. Thường thì loài cá này kiếm ăn ngoài biển sâu, nhưng có thể nó mới sinh con nên đói, mới vào tận trong đất liền kiếm ăn. Lưới của chúng tôi dùng để đánh cá nhỏ, có lẽ nó ăn cá nhỏ nên mới bị mắc vào lưới.

Nhìn bằng mắt thường, con cá lạ này có hình dáng rất đặc biệt, giống với cá mập, đầu dẹp. Trên thân con cá này có các đốm trắng nhìn rất bắt mắt. Thân nó phải dài từ 5 – 6m, vòng bụng rộng chừng 1,5m, cái vây hai bên tôi đo được gần 5 gang tay (khoảng 1m) và ước tính nặng khoảng trên 500kg.

Việt Nam Xanh - Hà Tĩnh: Bắt được cá lạ nặng trên 500kg (Hình 3).

Dân làng đổ xô ra xem con cá lạ.

Lúc đó rất mệt, tay lại bỏng rát, rất đau nhưng khi nghĩ về con cá, tôi lại thấy vui, mệt mỏi tiêu tan hết. Nhưng thật không ngờ, khi đưa con cá vào bờ, mọi người trong thôn đổ ra xem, người nào cũng trầm trồ thán phục. Mấy thanh niên làng ngồi lên con cá, cho nó bơi. Lúc đầu có cột dây nhưng sau đó họ cởi hết dây trói, cho nó bơi gần trong mép bờ biển. Nó rất thông minh, bơi nhẹ nhàng nhưng khi gặp vùng nước sâu, sóng to, nó quẫy mạnh đuôi làm cho mấy thanh niên trên lưng rơi xuống hết rồi lặn ra ngoài biển khơi. Mấy người có mang lưới ra giăng nhưng không được.

Khi vừa bắt được cá, có mấy người gọi điện thoại cho tôi với ngỏ ý muốn mua lại với giá cao, tôi đang do dự, ai ngờ niềm vui không tồn tại được lâu… "Coi như công sức của mấy anh em đổ xuống sông xuống biển rồi, 4 tiếng vật lôn với nó chứ có ít mô", anh Thủy tiếc rẻ nói.

Được biết, người dân thôn Hải Phong – Kỳ Lợi – Kỳ Anh hầu hết đều sống nhờ bám biển, họ thường đánh bắt nhỏ lẻ, với chiếc thuyền thúng và tay lưới nhỏ, vốn bỏ ra không nhiều và không ra khơi xa đánh bắt lâu ngày như những vùng khác.

Trước đây, cũng có một số con cá to dạt vào bờ, nhưng hầu hết tất cả đều đã chết. Đây là lần đầu tiên ngư dân bắt được con cá to như vây, những bô lão trong làng cũng chưa biết con cá đó là cá gì.

Phan Chính – Đức Lê

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cảm ơn báo Người đưa tin

Thứ 7, 02/11/2013 | 17:28
Sáng nay, ông Nguyễn Thanh Bình, bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, đã gửi thư cám ơn cán bộ, phóng viên báo điện tử Người đưa tin vì đã phản ánh kịp thời các hoạt động phòng chống bão lũ cũng như những thiệt hại do thiên tai gây ra ở Hà Tĩnh.

Cán bộ kiểm lâm Hà Tĩnh dũng cảm cứu người trong lũ

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:41
Theo thông tin từ chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh thì trong đợt lũ vừa qua tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hai cán bộ hạt kiểm lâm Hương Sơn đã cứu thoát 8 người trong lũ trên địa bàn này.

Hà Tĩnh: Giáo viên 'tố' hiệu trưởng sai phạm

Thứ 6, 25/10/2013 | 12:55
Gần đây một số giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) viết đơn thư tố cáo sai phạm của ông Bùi Việt Hải - hiệu trưởng trường này vì những sai phạm trong công tác quản lý.

Hà Tĩnh: Bắt người cha dùng búa tạ giết 2 con ruột

Thứ 4, 23/10/2013 | 08:36
Theo thông tin từ Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cơ quan này vừa bắt tạm giam ông Võ Văn Đào (1971) xã Ân Phú, huyện Vũ Quang về hành vi Giết người. Điều đáng nói, nạn nhân chính là 2 con ruột: Võ Văn Thiên (2000), Võ Thị Kim Trọng (2004).

Hà Tĩnh: Một mình cứu ba cha con thoát chết trong lũ

Thứ 3, 22/10/2013 | 08:50
Nghe tiếng kêu cứu giữa dòng nước, anh Nguyễn Văn Bát ở xóm 3 xã Đức Giang (Vũ Quang – Hà Tĩnh) vội vàng lao vào dòng nước lũ đang chảy xiết cứu được ba cha con đang bị nước lũ cuốn trôi.

Chương trình 'Hà Tĩnh trong tôi' hướng về miền Trung ruột thịt

Thứ 3, 15/10/2013 | 11:39
Dư âm cơn bão số 10 chưa qua thì bão số 11 đã ập đến trên mảnh đất miền Trung với sức tàn phá dữ dội. Với tấm lòng canh cánh hướng về quê hương, hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội sẽ tổ chức chương trình “Hà Tĩnh trong tôi” nhằm kêu gọi mọi người chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cảm ơn báo Người đưa tin

Thứ 7, 02/11/2013 | 17:28
Sáng nay, ông Nguyễn Thanh Bình, bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, đã gửi thư cám ơn cán bộ, phóng viên báo điện tử Người đưa tin vì đã phản ánh kịp thời các hoạt động phòng chống bão lũ cũng như những thiệt hại do thiên tai gây ra ở Hà Tĩnh.

Cán bộ kiểm lâm Hà Tĩnh dũng cảm cứu người trong lũ

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:41
Theo thông tin từ chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh thì trong đợt lũ vừa qua tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hai cán bộ hạt kiểm lâm Hương Sơn đã cứu thoát 8 người trong lũ trên địa bàn này.

Hà Tĩnh: Giáo viên 'tố' hiệu trưởng sai phạm

Thứ 6, 25/10/2013 | 12:55
Gần đây một số giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) viết đơn thư tố cáo sai phạm của ông Bùi Việt Hải - hiệu trưởng trường này vì những sai phạm trong công tác quản lý.

Hà Tĩnh: Bắt người cha dùng búa tạ giết 2 con ruột

Thứ 4, 23/10/2013 | 08:36
Theo thông tin từ Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cơ quan này vừa bắt tạm giam ông Võ Văn Đào (1971) xã Ân Phú, huyện Vũ Quang về hành vi Giết người. Điều đáng nói, nạn nhân chính là 2 con ruột: Võ Văn Thiên (2000), Võ Thị Kim Trọng (2004).

Hà Tĩnh: Một mình cứu ba cha con thoát chết trong lũ

Thứ 3, 22/10/2013 | 08:50
Nghe tiếng kêu cứu giữa dòng nước, anh Nguyễn Văn Bát ở xóm 3 xã Đức Giang (Vũ Quang – Hà Tĩnh) vội vàng lao vào dòng nước lũ đang chảy xiết cứu được ba cha con đang bị nước lũ cuốn trôi.

Chương trình 'Hà Tĩnh trong tôi' hướng về miền Trung ruột thịt

Thứ 3, 15/10/2013 | 11:39
Dư âm cơn bão số 10 chưa qua thì bão số 11 đã ập đến trên mảnh đất miền Trung với sức tàn phá dữ dội. Với tấm lòng canh cánh hướng về quê hương, hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội sẽ tổ chức chương trình “Hà Tĩnh trong tôi” nhằm kêu gọi mọi người chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng bão lũ.