Hàng loạt cây xanh "nghẹt thở" do bị dây siết chặt ở công viên Tố Hữu
Trần Công Định
Chủ nhật, 07/05/2023 | 07:51
0
Rất nhiều cây xanh được trồng tại công viên Tố Hữu, phường Xuân Phú, Tp.Huế đã bị kìm hãm sự phát triển do bị nhiều dây thép buộc chặt quanh thân cây.
Hàng loạt cây xanh được trồng tại công viên Tố Hữu, phường Xuân Phú, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế bị dây thép siết chặt ở thân cây khiến cho quá trình sinh trưởng và phát triển bị kìm hãm.
Mặc dù bên ngoài dây thép được bọc một lớp nhựa mềm, tuy nhiên tại các vị trí bị dây siết chặt thân cây có dấu hiệu bị lõm vào khiến cho quá trình phát triển không được ổn định.
Do bị dây thép siết chặt trong thời gian dài một số cây xanh ở công viên Tố Hữu không thể phát triển đồng đều.
Một người dân sống gần công viên Tố Hữu chia sẻ, tình trạng nhiều cây xanh bị dây thép buộc chặt ở đây đã tồn tại lâu nay, tuy nhiên người này vẫn chưa thấy cơ quan chức năng can thiệp, xử lý.
Theo Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế, đơn vị cũng đang nghiên cứu về thời gian phát triển của cây để có giải pháp phù hợp nhất giúp cây xanh phát triển bình thường trong quá trình gia cố nhằm bảo vệ cây xanh ngã đổ trong mùa mưa bão.
Nếu không được "giải cứu" kịp thời nhiều cây xanh ở công viên Tố Hữu sẽ bị kìm hãm sự phát triển và có khả năng chết khô.
Trả lời Người Đưa Tin, ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang cho cán bộ về xử lý.
Cọc sắt cố định các sợi dây buộc ở thân cây nhô lên cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi người dân qua lại khu vực này.
"Sau khi được tháo dây ra, tại các vị trí mà cây xanh bị ảnh hưởng cũng sẽ liền lại và phát triển bình thường", ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế chia sẻ thêm.
Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế thông tin, về vấn đề các cọc sắt nhô lên cao đơn vị sẽ cho cán bộ xử lý đóng các cọc sắt này xuống sâu để đảm bảo an toàn cho người dân khi đến công viên vui chơi.
Vừa qua, Người Đưa Tin nhận được phản ánh của nhiều người dân khi đến công viên Tố Hữu, phường Xuân Phú, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc nhiều cây xanh được trồng tại công viên này bị dây thép buộc chặt quanh thân cây, khiến cho hàng loạt cây xanh bị kìm hãm sự sinh trưởng và phát triển. Ngay sau khi nắm được thông tin, PV đã đến hiện trường để xác minh, làm rõ.
Có mặt tại hiện trường, theo ghi nhận của PV, tại công viên Tố Hữu, phường Xuân Phú, Tp.Huế hiện có hàng trăm cây xanh lớn nhỏ được trồng trên khu đất của công viên này với mục đích tạo cảnh quan làm bóng mát cho người dân đến vui chơi, giải trí.
Tuy nhiên, tại đây, đang xảy ra tình trạng nhiều cây xanh bị dây thép siết chặt xung quanh thân cây mà trước đó đơn vị quản lý đã làm việc này với mục đích gia cố, phòng, chống cây đổ ngã khi vào mùa mưa bão. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại điều này lại vô hình chung khiến cho cây xanh bị kìm hãm sự phát triển và sinh trưởng.
Công ty TNHH Tí Nị, đơn vị chủ dự án khu biệt thự du lịch, đã tự ý đổ vật liệu xây dựng, xây quây các gốc cây xanh, làm chết nhiều cây thông nằm trong khuôn viên.
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
CSGT Công an tỉnh Bình Phước bố trí lực lượng tuần tra 24/24 giờ, kiểm tra nồng độ cồn lái xe với phương châm xử lý không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”.
Những ngày nay, thời tiết tại Thủ đô nắng nóng đỉnh điểm khiến nhiều người dân đổ về công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ) để "giải nhiệt” trong dịp lễ này.
Sau ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thông thoáng, tuyến phà ra đảo Cát Bà tiếp tục rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài do lượng khách du lịch tăng đột biến.
Hiền Lương, Bến Hải, Vĩ tuyến 17 là những cái tên từng ghi dấu nỗi đau chia cắt của dân tộc. Nhưng hôm nay, đã trở thành biểu tượng của đoàn tụ, khát vọng hòa bình.
Tuyến phố đi bộ hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn của tỉnh về hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Tuổi thanh xuân của bà Nghĩa trải dài theo những cánh rừng,con suối. Hết xông pha đánh đồn, lại luồn sâu vào vùng địch tạm chiếm để xây dựng phong trào cách mạng trên chiến trường Lộc Ninh xưa.
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.