Vụ mất trộm hai thanh kèo bằng gỗ sưa quý được cho là phát hiện vào sáng ngày 19/7 ở đình thôn Thanh Mạc, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Tp.Hà Nội đang là câu chuyện bàn tán xôn xao của những người dân nơi đây.
Ông Nguyễn Doãn Huệ - Trưởng thôn Thanh Mạc chia sẻ: “Đình Thanh Mạc là ngôi đình lớn nhất thôn, cũng là đình lớn nhất ở xã Thanh Đa này. Việc để trộm cạy lấy đi hai thanh kèo là việc đáng xấu hổ với người đứng đầu thôn như tôi, dù đây là việc không ai mong muốn”.
5h sáng ngày 19/7, ông Huệ nhận được thông tin mất sưa từ thủ từ của đình báo. Ngay sau đó ông Huệ cũng có mặt tại hiện trường để xác minh thông tin về hai thanh kèo bị mất cắp dài khoảng 2,5 mét, bản rộng hình vuông dày khoảng 15 - 18 cm. Nặng áng chừng trên dưới 1 tạ. Nếu theo giá thị trường, số gỗ sưa này giá có thể lên tới nhiều tỉ đồng.
Ông Nguyễn Doãn Huệ - Trưởng thôn Thanh Mạc, trao đổi với PV.
Theo trưởng thôn Thanh Mạc, trước khi xảy ra vụ trộm này 4 ngày cũng phát hiện trong khu vườn của đình có một cây sưa đường kính chừng 20 cm bị cắt sâu vào khoảng 8 cm. Tuy nhiên cây không bị đứt hẳn.
Ông Huệ cho rằng, hành động trên chỉ là nghi binh của kẻ trộm: "Việc cắt cây sưa còn non chưa có lõi như vậy chỉ là đánh lừa dư luận. Mục đích chính là có ngày vào đình đánh cắp hai thanh gỗ quý kia".
Thanh kèo đỡ xà gồ sát mái đã bị lấy trộm ở đình Thanh Mạc
Vị trưởng thôn này cũng cho biết thêm, từ năm 2007 đến nay tại đình Thanh Mạc đã xảy ra 2 vụ bị mất trộm cây sưa.
Năm 2007, đình Thanh Đa bị trộm mất một cây sưa lâu năm. Khi đó, lợi dụng buổi tối trời mưa, kẻ trộm đã lẻn vào đình cắt đi một cây. Sáng hôm sau người dân mới phát hiện mất sưa. Người dân và các cụ cao niên ngay