Theo đó, vào khoảng 18h chiều ngày 6/8, bà Đào Thị Niệm (75 tuổi), trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang từ xóm 6, xã Diễn Lâm (Diễn Châu) trở về nhà thì phát hiện trên đường có một chiếc ví màu đen. Thấy vậy, bà Niệm đã dừng lại và nhặt chiếc ví.
Vừa về đến nhà, bà đưa cho người cháu ruột là Hồ Bá Hoàn (SN 1998) kiểm tra thì phát hiện trong ví có 6 triệu đồng (12 tờ tiền 500.000 đồng) và các giấy tờ đều mang tên Bùi Quốc Hùng, trú tại xóm 2, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Sau đó, bà bảo ngay với cháu Hoàn tìm đến nhà người bị mất ví để báo tin cho họ biết. Lúc tìm đến nhà, anh Hùng vẫn đang trên đường đi tìm ví. Đến sáng ngày 7/8, anh Hùng đã tìm được đến nhà bà Niệm để xin nhận lại chiếc ví cùng số giấy tờ trên.
Bà Niệm trả lại chiếc ví nhặt được cho người đánh mất
Vui mừng và cảm kích trước hành động đẹp, việc làm tốt của bà Niệm, anh Hùng chia sẻ: “Quả thực, tôi rất biết ơn và cảm kích trước hành động đẹp của bà Niệm, may mà có bà không thì tôi mất rất nhiều giấy tờ quan trọng. Mặc dù đã già yếu, lại có hoàn cảnh khó khăn nhưng khi nhặt được của rơi, bà đã lập tức thông báo cho gia đình tôi ngay để trả lại”.
Hoàn cảnh khó khăn, thường ngày, bà Niệm ra chợ bán chả cá để kiếm kế sinh nhai
Được biết, bà Niệm hiện đang sống cùng với người cháu trai do con cái đang làm ăn xa. Hàng ngày, bà ra chợ bán chả cá kiếm kế sinh nhai và nuôi cháu ăn học.
Ngọc Tuấn