30 tuổi, Minh có một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với Đức người chồng tâm tính hiền lành nhưng nóng nảy không ai bằng. Dù thế, Minh vẫn không lý giải nổi xưa kia khi mới yêu, cô lại đắm đuối anh nhiều tới như thế.
Minh vốn là con nhà danh giá bậc nhất Hà thành, bố cô là giám đốc một doanh nghiệp lớn, còn mẹ cô là trưởng phòng lao động tiền lương của một công ty xây dựng. Cũng bởi gia thế giàu có nên Minh từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, không chỉ vậy cô còn rất xinh đẹp, thông minh ra dáng con nhà nòi.
Bố mẹ Minh đã rất hi vọng cô sẽ yêu và lấy một anh chàng xứng đôi vừa lứa, nhưng Minh đã khiến mọi hi vọng của bố mẹ mình tiêu tan khi yêu Đức, một chàng trai hơn cô những 12 tuổi. Không chỉ thế Đức đã từng có một cuộc hôn nhân vội vàng, lầm lỡ với một cô tiểu thư con nhà danh giá khác. Họ có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh. Bởi thế ngày ra mắt gia đình, bố mẹ Minh một mực phản đối, ai cũng lên tiếng cho rằng Đức không yêu Minh mà đang có ý định lợi dụng cô.
Dù thế, Minh vẫn một mực đòi sống chết phải lấy được Đức. Bố mẹ cô sau hơn 1 năm phản đối, tìm đủ mọi cách chia lìa cô và Đức nên cũng đành phải nhượng bộ. Đám cưới của hai người diễn ra trong một khách sạn hoành tráng. Khi đó, Minh đang mang bầu tháng thứ 4.
Cũng bởi gia thế giàu có nên Minh từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, không chỉ vậy cô còn rất xinh đẹp, thông minh ra dáng con nhà nòi (Ảnh minh họa).
Sau đám cưới vội vã, về sống cùng Đức, Minh dần hiểu ra anh là người chồng hiền lành nhưng tính tính có phần cục mịch, khô khan. Minh vốn là cô tiểu thư, từ nhỏ cô chẳng phải làm việc gì, nhưng rồi từ ngày lấy chồng ra ở riêng cô phải lo toan hết, cơm nước, giặt giũ. Từ dạo ấy cô cũng trở nên cau có, thậm chí là khó chịu với chồng.
Những cuộc tranh luận diễn ra thường xuyên, khi cô nhỏ nhẹ chồng cô lại nổi nóng. Còn khi