Trong cuốn tự truyện của mình, “sao trẻ” Arsenal đã lý giải cho nguyên nhân vì sao trước khi vòng chung kết bóng đá thế giới ở Nam Phi khởi tranh, anh có tên trong danh sách 30 cầu thủ tập trung để gút lại danh sách cuối cùng. Tuy nhiên, sau một thời gian tập huấn ở Áo, “công thần” giúp Anh có được vé dự World Cup 2010 đã phải trở về nước.
“Trong buổi tập ở Áo, tôi đã chạy sai vị trí. Bỗng nhiên, bên ngoài sân, HLV Capello đã gào lên. Lập tức, HLV này yêu cầu ngưng tập và mọi người dừng lại trong trạng thái rất căng thẳng. Sau đó, ông ấy hét lên với tôi rằng: “Theo! Tôi sẽ giết cậu nếu cậu chạy như vậy một lần nữa”. Mùa trước, những chấn thương đã khiến tôi không có được một sự tự tin mạnh mẽ. Và với những gì đã xảy ra, tôi cảm thấy có điều gì đó không công bằng. Tôi đã gặp một chút bối rối sau những lời nói của ông ấy” – Walcott chia sẻ.
Tiền vệ chạy cánh Walcott ra tự truyện
Được biết, khi chốt hạ danh sách đến Nam Phi sau đợt tập huấn, Walcott đã khóc khi biết rằng mình không có tên trong danh sách ấy. Chính HLV Capello đã thông báo và xin lỗi tiền vệ chạy cánh này vì sự việc trên. Tuy nhiên, anh này vẫn cảm thấy choáng váng và rơi vào trạng thái suy sụp mất một thời gian dài.
Capello "dọa giết" Walcott?
Ngoài ra, cũng trong cuốn tự truyện này, cầu thủ đang chơi cho Arsenal đã lên tiếng về chuyện tình cảm, tình đồng đội của mình với các Pháo thủ Arsenal và đội tuyển Anh. Walcott cũng kể về một kỷ niệm đáng nhớ mà khiến anh kinh hãi nhất, ấy là lần ngủ quên nên lỡ cuộc họp đội: "Một thành viên BHL gọi báo tôi về việc tôi lỡ cuộc họp đội".
Khi đó, cầu thủ này đã phóng xe như “ma đuổi” tìm gặp HLV Capello để xin lỗi: "Lúc đến phòng ông ấy, tôi cảm thấy khó thở và HLV cũng không nói lời gì sau khi tôi xin lỗi. Tôi tưởng mình đã bị trả về CLB, nhưng cuối cùng, HLV vẫn điền tên tôi vào danh sách sang Hà Lan đá trận giao hữu".
Theo Walcott, "con át" chủ bài của Arsenal mùa bóng năm nay
Cuối tuần qua, Pháo thủ thành London, CLB mà chàng tiền vệ này đang gắn bó đã thể hiện lối chơi mờ nhạt tại giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2011 – 2012. Việc Samir Nasri và Fabregas “đào tẩu” khỏi đội tuyển đã khiến Arsenal gặp khá nhiều khó khăn trong triển khai lối chơi hoa mĩ như thường lệ. Một trong những cầu thủ chủ chốt mà Pháo thủ trông đợi năm nay chính là Walcott.
Vương Chân