Vòng 2 V.League 2017, FLC Thanh Hóa xuất sắc vượt qua Sanna Khánh Hòa 2-0 ngay trên sân đối phương. 3 điểm có được giúp đội bóng xứ Thanh vươn lên dẫn đầu trên BXH, cùng với Sài Gòn FC.
Đang thu được những kết quả tốt, thế nhưng HLV Petrovic – người từng giành chức vô địch Champions League lại không mấy hào hứng. Ông cho rằng, bóng đá Việt – nơi mình đang làm việc còn rất nhiều hạn chế, từ cách chơi lẫn tinh thần.
Họp báo sau trận nói trên, nhà cầm quân người Bosnia thẳng thừng chê bai: “Bóng đá Việt Nam chơi mất bình tĩnh, chủ yếu phá bóng, không có ai chơi bóng nhịp nhàng, uyển chuyển. Cầm và kiểm soát bóng thì đó mới là bóng đá”.
Về màn trình diễn của đội mình, HLV 69 tuổi cho biết: “Tôi rất vui với chiến thắng này nhưng có một vài thời điểm các cầu thủ mắc lỗi. S.Khánh Hòa chơi rất tốt. Nếu họ có bàn thắng trước thì chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hôm nay, FLC Thanh Hóa mới chỉ chơi có 60% sức lực. Tôi muốn các cầu thủ chơi hết mình có thể”.
Trong trận đấu này, rất nhiều tình huống bạo lực xảy ra. Đặc biệt là ở phút 34, trọng tài Xuân Nguyện phải rút ra hai thẻ đỏ vì pha phạm lỗi thô bạo, đánh nguội của Omar và Đình Nhơn.
Với cá nhân Omar, anh còn có thái độ phản ứng lại với các khán giả trên sân. Thấy cậu học trò cư xử không đẹp, ngay lập tức HLV Ljupko Petrovic chạy đến đường hầm để ‘hộ tống’. Ông thậm chí đã tung ra một cú đấm vào lưng tiền đạo đội nhà để ‘nhắc nhở’.
Nói về sự việc, HLV Petrovic chia sẻ: “Tôi không bàn đến chiếc thẻ đỏ của cậu ta ở đây mà thái độ của Omar với khán giả. Đó là điều không thể chấp nhận được trong bóng đá. Tôi đã nói với Omar trong phòng thay đồ và cậu ấy đã hiểu được vấn đề…”.
Phía bên kia, HLV Đình Tân của Sanna Khánh Hòa nhận xét: “Pape Omar ở trận này có tư cách rất xấu. Đa số cầu thủ ngoại thời gian đầu qua Việt Nam gần như rất lành. Chỉ một, hai năm rồi bắt đầu nhiễm, nào tiểu xảo, nào đá xấu,…
Nhưng riêng với các cầu thủ ngoại xuất thân từ S.Khánh Hòa BVN, kể cả Uche, tuyệt đối chúng tôi không bao giờ hướng cho cầu thủ ngoại phải chơi tiểu xảo”.
Xem lại Sanna Khánh Hòa 0-2 FLC Thanh Hóa (Vòng 2 V.League):
Trần Anh
(Tổng hợp)