Khốn khổ vì mùi hôi thối bốc lên từ hồ “triệu đô”
Tin tức mới nhận, gần đây người dân sinh sống tại tuyến phố Phạm Duy Thông ven hồ Ngọc Khánh (phường Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội) phải sống trong cảnh khổ sở, bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối bốc lên từ lòng hồ mới được đầu tư cải tạo.
Theo phản ánh, kể từ đầu hè đến nay, một số người dân quanh khu vực không dám đi bộ tập thể dục buổi sáng và buổi chiều quanh hồ Ngọc Khánh nữa mà phải chuyển chỗ khác.
Không những thế mùi xú uế, hôi thối bốc lên từ mặt hồ còn khiến cuộc sống của người dân ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhóm công nhân nạo hút hồ Ngọc Khánh.
Bức bối vì chịu cảnh “tra tấn”, ông Đình Văn Hiền (69 tuổi, sinh sống ven hồ) than thở: “Từ đầu tháng đến nay, nước trong hồ dâng cao và xuất hiện nhiều váng đen, bốc mùi hôi thối. Các hộ gia đình sống tại khu vực, đặc biệt là người già và trẻ em rất khó chịu, có người bị đau đầu, chóng mặt”.
Ông Hòa một người dân khác cho biết: “1 tháng gần đây mỗi khi có gió thổi mùi hôi thối bốc lên khủng khiếp. Nhiều người không dám ra đường”.
Bên cạnh đó, việc kinh doanh của những hàng quán tại đây cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Một chủ quán cà phê ven hồ Ngọc Khánh chia sẻ: "Những ngày trước hè, chưa có mùi hôi thối, quán xá ở đây rất đông khách. Kể từ khi hồ bốc mùi, khách ngồi uống nước ngày càng thưa dần. Những ngày gần đây quán hầu như lúc nào cũng vắng".
Hồ Ngọc Khánh bốc mùi hôi thối tra tấn người dân.
Theo một số người quanh khu vực, nước thải đổ trực tiếp vào hồ có thể là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm. Tuy nhiên, nhiều người dân đặt câu hỏi hồ mới được đầu tư, cải tạo, đồng thời được thi