Liên quan đến vụ án giáo viên Đặng Thị Y. (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) bị học sinh, cũng là nhân tình Hà Dã Viễn (SN 1994, ngụ thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) sát hại, PV báo Người đưa tin đã có cuộc gặp gỡ với Ông Giảng Văn Chải, giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh.
Hiện trường nơi phát hiện vụ việc.
Ông Chải cho biết: “Cô Đặng Thị Y. là một giáo viên mới ra trường. Y. xin vào Trung tâm giáo dục thường xuyên Bình Thạnh tập sự vào tháng 7/2014. Một tháng sau thì Viễn xin vào học lớp 11. Lúc ấy Viễn học buổi tối, còn cô Y. thì dạy lớp buổi sáng. Trong quá trình ở trường, có lẽ do một dịp gì đó họ quen và yêu nhau”.
Theo giáo viên chủ nhiệm của Viễn nhận xét Viễn học rất đàng hoàng chăm chỉ, dù vậy kết quả học tập chỉ trung bình. Khoảng tháng 3/2015 không hiểu vì lý do gì Viễn tự ý nghỉ học. Một tháng sau không thấy đến trường nên vào tháng 4 nhà trường đã xóa tên, loại Viễn khỏi danh sách học viên.
Chân dung đối tượng Hà Dã Viễn.
Ông giảng Văn Chải, buồn bã cho biết: “Khoảng trước tết tôi có nghe các giáo viên khác thông tin về cô Yến và một học viên lớp buổi tối có quan hệ tình cảm. Tôi đã mời cô Yến lên phòng giám đốc làm việc. Tại đây cô Yến đã thừa nhận đúng là có chuyện yêu đương đó. Tôi đã khuyên cô ấy nên chấm dứt vì điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến trung tâm cũng như ảnh hưởng đến học trò (tức Viễn)”.
“Sau đó cô Yến hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ với học sinh. Vài ngày sau tôi có nghe thông tin cô Yến có đến gặp Viễn khuyên nên chấm dứt mối quan hệ, khuyên Viễn nên chuyên tâm học ra trường rồi tính tiếp. Xong lúc đó tôi nghe nói Viễn cũng hứa học xong để lấy bằng. Tuy nhiên khoảng 2 tháng sau thì Viễn bắt đầu tự ý nghĩ học” – ông Chải cho