Hồi âm bài 'mẹ mắc ung thư nuôi con bệnh tật'

Hồi âm bài 'mẹ mắc ung thư nuôi con bệnh tật'

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:48
0
Được sự giúp đỡ của đông đảo bạn đọc , chị Trần Thị Ngọc Tuyến (nhân vật trong bài viết “Đắng lòng lời cầu cứu của người mẹ mắc ung thư nuôi con bệnh tật bị chồng trẻ hắt hủi bỏ rơi” đăng trên Người đưa tin được các bác sỹ bệnh viện Ung Bướu thực hiện ca mổ giúp chị thoát khỏi tay “thần chết” do bệnh ung thư hành hạ.

Ca mổ thành công ngoài mong đợi

Những ngày qua, căn phòng trọ của chị Trần Thị Ngọc Tuyến (SN 1983, ngụ nhà trọ số 184/3/6 B30 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) ngập tràn niềm vui khi đông đảo bạn đọc báo ĐS&PL tìm đến chia vui sau khi các bác sỹ  bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM) thực hiện ca mổ thành công giúp chị thoát khỏi căn bệnh ung thư quái ác. Ngoài việc chia vui, nhiều bạn đọc còn hỗ trợ thêm cho chị về tài chính giúp chị vượt qua những ngày dưỡng bệnh sắp đến.

Nhận được tin vui của chị, PV đã tìm đến phòng trọ của chị Tuyến chúc mừng. Mặc dù vết mổ vẫn còn đau, nhưng chị Tuyến vẫn cố gắng ngồi trò chuyện với PV. Chia sẻ niềm vui của mình, chị Tuyến cho biết: “Sau khi bài báo được báo ĐS&PL đăng tải, rất nhiều bạn đọc trực tiếp tìm đến gặp tôi để trao tận tay tôi số tiền 100 ngàn đồng, 200 ngàn đồng nhằm giúp tôi thực hiện ca mổ. Ngoài ra, còn có cô Cẩm ở ngoài Hà Nội gửi cho tôi 5 triệu đồng, rồi những người già, các em sinh viên,... cũng đến tìm gặp tôi để cho thêm vài trăm ngàn đồng. Chính nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã được số tiền 13 triệu đồng để thực hiện ca phẫu thuật”.

Xã hội - Hồi âm bài 'mẹ mắc ung thư nuôi con bệnh tật'

Nụ cười trở lại với mẹ con chị Tuyến trong căn nhà trọ.

Chị Tuyến chia sẻ thêm: “Với số tiền bạn đọc báo hỗ trợ, tôi nhanh chóng liên hệ với các bác sỹ tại bệnh viện Ung Bướu để lên kế hoạch thực hiện ca mổ loại căn bệnh ung thư ra khỏi người. Sau nhiều ngày chuẩn bị tinh thần, sức khỏe, vào một ngày cuối tháng 11, tôi chính thức lên bàn mổ. Các bác sỹ cho biết, khối ung thư ở cổ tôi nằm ở vị trí hiểm yếu nên nếu mổ không cẩn thận sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng. Do biết hoàn cảnh khó khăn của tôi, các bác sỹ của bệnh viện liên tục động viên tôi cố gắng. Sau ca mổ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, tôi được chuyển ra phòng hồi sức với kết quả thành công mỹ mãn”.

Cảm ơn những tấm lòng thơm thảo

Theo chị Tuyến, trong những ngày nằm viện sau khi thực hiện ca mổ, nhiều bạn đọc tìm đến bệnh viện hỏi thăm chị sao không có ai ở bên cạnh chăm sóc. Sau buổi trò chuyện với chị Tuyến, nhiều bạn đọc mới hiểu rõ hoàn cảnh éo le của chị. Trước nghị lực của người phụ nữ bất hạnh, các bạn đọc động viên chị Tuyến cố gắng vượt qua khó khăn, sớm khỏe mạnh để chăm sóc con. Sau nhiều ngày được các bác sỹ chăm sóc tích cực, chị Tuyến được bệnh viện đồng ý cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi, dưỡng bệnh.

Chị Tuyến tâm sự: “Hiện tình trạng sức khỏe của tôi chưa được ổn định, nhiều lúc cơ thể còn mệt. Tuy nhiên, các bác sỹ đã dặn từ trước đó là những diễn biến sức khỏe bình thường sau ca mổ. Giờ đây, tôi đã thoát khỏi tay thần chết, được ôm con gái trong vòng tay. Cuộc sống này chính là nhờ những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc hỗ trợ về tài chính lẫn tinh thần để tôi được tái sinh một lần nữa”.

Chia sẻ về những mục tiêu ở phía trước, chị Tuyến bày tỏ: “Thời gian vừa qua, do bệnh tật giày vò, tôi không làm được công việc gì để duy trì cuộc sống. Sau khi khỏe lại, tôi sẽ đi xin một công việc chân tay để kiếm tiền lo cho bản thân và đứa con gái nhỏ. Hy vọng những ngày sắp tới, cuộc sống của tôi sẽ không còn gặp phải những khó khăn, vất vả nữa”.                    

Lời tri ân đến bạn đọc báo

Câu chuyện chị Trần Thị Ngọc Tuyến mắc bệnh ung thư, nuôi con bệnh tật, bị chồng trẻ hắt hủi bỏ rơi khiến những người làm báo vô cùng đau xót. Sau khi xem xét, BBT quyết định cho đăng tải câu chuyện này lên báo. Ngay khi tờ báo có đăng tải bài viết chị Tuyến ra sạp, nhiều bạn đọc từ khắp mọi miền đất nước gọi điện đến đường dây nóng của báo để chia sẻ, động viên và hỗ trợ tài chính cho chị Tuyến nhanh chóng thực hiện ca mổ. Trước tấm lòng thơm thảo trên, BBT xin gửi lời tri ân sâu sắc đến bạn đọc đã đồng hành, sẻ chia với chị Tuyến.  

Hạ Du

4 triệu đồng để cứu mẹ mắc ung thư nuôi con bệnh tật

Thứ 2, 11/11/2013 | 16:38
Tôi chết rồi thì ai sẽ chăm sóc cho đứa con tội nghiệp của tôi đây. Chính vì thế, tôi đã cố gắng bỏ qua tất cả, chạy khắp nơi để xoay xở và tìm sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân và chùa chiền góp cho được 3 triệu đồng. Nhưng hiện tại bác sỹ cho biết vì tôi có đóng bảo hiểm nên chi phí cho ca mổ mất khoảng 7 - 8 triệu đồng. rn

Nếu bạn hoặc người thân đang bị ung thư, hãy đọc lời khuyên này

Thứ 2, 09/09/2013 | 16:54
Lama Zopa Rinpoche, nhà lãnh đạo tinh thần cho mạng lưới toàn cầu các Trung tâm Phật giáo và hoạt động thiện nguyện Hội Bảo tồn truyền thống đại thừa, văn phòng Ngài đặt tại Califonia, Hoa Kỳ.

Quan điểm Phật giáo về đau đớn, bệnh tật (3)

Thứ 5, 24/10/2013 | 07:43
Tư thế ngồi yên và bất động của một người hành thiền là một phương pháp giúp chủ động thân xác ô nhiễm, cấu hợp và vô thường của mình. Sự chủ động đó sẽ xóa bỏ mọi xúc cảm đớn đau trên thân xác và mọi sự bám víu trong tâm thức, nhằm giúp người hành thiền tìm về với thân xác nguyên thủy, tinh khiết và "khổ hạnh" của mình.

Cám cảnh những câu chuyện mang tên 'thằng cu chống gậy'

Thứ 2, 26/08/2013 | 10:29
Chế độ phong kiến đã bị đẩy lùi vào dĩ vãng, quan niệm "trọng nam khinh nữ" được thay thế bằng cụm từ "bình đẳng giới", trai hay gái đều như nhau. Thực tế, quan niệm ấy chỉ "công bằng trên giấy tờ", nhiều gia đình sẵn sàng "trả" mọi giá để có được "thằng cu nối dõi tông đường".

Chiêu lừa nhẫn tâm của 'thần y chữa ung thư giai đoạn cuối'

Chủ nhật, 07/07/2013 | 16:10
Bỏ quê đi biệt tích mấy năm, bỗng một ngày bà Hoàng Thị Dậu (SN 1957, xóm Cây Xanh, xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) trở về quê dựng biển “nhà thuốc lương y” to tướng và khẳng định với mọi người có thể chữa được tất cả loại bệnh ung thư.

Mối tình không biên giới của bệnh nhân ung thư giai đoạn 3

Thứ 3, 28/05/2013 | 14:39
Biết mình bị mắc bệnh hiểm nghèo ở tuổi 31, lúc còn bao nhiêu dự định và ước mơ còn dang dở, chị không gục ngã mà vẫn tham gia tích cực vào các công tác từ thiện.

Người phụ nữ bất hạnh ôm con bị ung thư chờ chết

Thứ 5, 31/01/2013 | 08:31
Chị Nguyễn Thị Sáu quê ở xóm Bến, thôn Trai Trang (Yên Mỹ, Hưng Yên), bị chồng ruồng bỏ khi mới sinh con được năm ngày, sau đó, bị chính mẹ đẻ ghẻ lạnh. Không biết đi đâu về đâu, chị và cô con gái bị ung thư võng mạc đành sống lay lắt trong trại gà của gia đình hàng xóm cho qua ngày. Chị từng hai lần tự tử để kết liễu cuộc đời, nhưng thương con bạo bệnh nên chị đã gắng gượng sống.

4 triệu đồng để cứu mẹ mắc ung thư nuôi con bệnh tật

Thứ 2, 11/11/2013 | 16:38
Tôi chết rồi thì ai sẽ chăm sóc cho đứa con tội nghiệp của tôi đây. Chính vì thế, tôi đã cố gắng bỏ qua tất cả, chạy khắp nơi để xoay xở và tìm sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân và chùa chiền góp cho được 3 triệu đồng. Nhưng hiện tại bác sỹ cho biết vì tôi có đóng bảo hiểm nên chi phí cho ca mổ mất khoảng 7 - 8 triệu đồng. rn

Nếu bạn hoặc người thân đang bị ung thư, hãy đọc lời khuyên này

Thứ 2, 09/09/2013 | 16:54
Lama Zopa Rinpoche, nhà lãnh đạo tinh thần cho mạng lưới toàn cầu các Trung tâm Phật giáo và hoạt động thiện nguyện Hội Bảo tồn truyền thống đại thừa, văn phòng Ngài đặt tại Califonia, Hoa Kỳ.

Quan điểm Phật giáo về đau đớn, bệnh tật (3)

Thứ 5, 24/10/2013 | 07:43
Tư thế ngồi yên và bất động của một người hành thiền là một phương pháp giúp chủ động thân xác ô nhiễm, cấu hợp và vô thường của mình. Sự chủ động đó sẽ xóa bỏ mọi xúc cảm đớn đau trên thân xác và mọi sự bám víu trong tâm thức, nhằm giúp người hành thiền tìm về với thân xác nguyên thủy, tinh khiết và "khổ hạnh" của mình.

Cám cảnh những câu chuyện mang tên 'thằng cu chống gậy'

Thứ 2, 26/08/2013 | 10:29
Chế độ phong kiến đã bị đẩy lùi vào dĩ vãng, quan niệm "trọng nam khinh nữ" được thay thế bằng cụm từ "bình đẳng giới", trai hay gái đều như nhau. Thực tế, quan niệm ấy chỉ "công bằng trên giấy tờ", nhiều gia đình sẵn sàng "trả" mọi giá để có được "thằng cu nối dõi tông đường".

Chiêu lừa nhẫn tâm của 'thần y chữa ung thư giai đoạn cuối'

Chủ nhật, 07/07/2013 | 16:10
Bỏ quê đi biệt tích mấy năm, bỗng một ngày bà Hoàng Thị Dậu (SN 1957, xóm Cây Xanh, xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) trở về quê dựng biển “nhà thuốc lương y” to tướng và khẳng định với mọi người có thể chữa được tất cả loại bệnh ung thư.

Mối tình không biên giới của bệnh nhân ung thư giai đoạn 3

Thứ 3, 28/05/2013 | 14:39
Biết mình bị mắc bệnh hiểm nghèo ở tuổi 31, lúc còn bao nhiêu dự định và ước mơ còn dang dở, chị không gục ngã mà vẫn tham gia tích cực vào các công tác từ thiện.

Người phụ nữ bất hạnh ôm con bị ung thư chờ chết

Thứ 5, 31/01/2013 | 08:31
Chị Nguyễn Thị Sáu quê ở xóm Bến, thôn Trai Trang (Yên Mỹ, Hưng Yên), bị chồng ruồng bỏ khi mới sinh con được năm ngày, sau đó, bị chính mẹ đẻ ghẻ lạnh. Không biết đi đâu về đâu, chị và cô con gái bị ung thư võng mạc đành sống lay lắt trong trại gà của gia đình hàng xóm cho qua ngày. Chị từng hai lần tự tử để kết liễu cuộc đời, nhưng thương con bạo bệnh nên chị đã gắng gượng sống.