Nói chuyện bằng nắm đấm
Vào chiều 7/10, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết, đã bắt được nhóm đối tượng hỗn chiến khiến một người chết, một bị thương tại sân trượt pa tin (có địa chỉ ở hẻm 262 đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM).
Hai nghi can bị bắt giữ là Tống Văn Ai (SN 1993, quê tỉnh Sóc Trăng) và Phạm Thành Nhớ (SN 1981, quê An Giang). Nạn nhân là Vũ Đức H. (SN 1994, quê tỉnh Sóc Trăng).
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến bên trông hẻm 262 Lũy Bán Bích.
Liên quan đến vụ án mạng trên, theo người dân sống trong hẻm 262, Lũy Bán Bích, khoảng 19h30 ngày 4/10, có hai nhóm thanh niên tới sân trượt patin để chơi.
Do đã có mâu thuẫn từ trước, nên khi gặp nhau, nam thanh niên Ai liền gọi anh Thạch Hoằng B. (SN 1996, quê Bạc Liêu) tới quán nước gần đó để nói chuyện.
Sau một hồi nói chuyện nhưng vẫn không giải quyết xong mâu thuẫn, Ai liền chạy về phòng trọ gần đó lấy một con dao và rủ thêm sáu người khác ra để đánh anh B..
Theo lời kể của người dân khu vực hẻm 262, Ai chạy về lấy hung khí, và gọi thêm người tới để giúp đỡ nhằm đánh anh B. để trả thù. Khi gần đến nơi, một người bạn trong nhóm của Ai là Phạm Thành Nhớ nhặt lấy một chai thủy tinh ven đường cầm trên tay làm hung khí .
Trong lúc Ai đang nói chuyện với anh B., bất ngờ đối tượng Nhớ cùng đồng bọn xông đến, dùng chai thủy tinh đập vào đầu anh B. Nhiều đối tượng khác cùng có mặt cũng xông vào đánh đấm túi bụi.
Bị đánh liên tiếp, anh B. gắng vùng thoát được, chạy trốn vào bên sân trượt patin để kêu cứu.
Trong lúc bỏ chạy, B. gặp được người bạn thân là anh H. và kể lại chuyện mình vừa bị đánh. Thấy ấm ức vì bạn bị đánh, lúc này H. ra xe máy cầm cái mũ bảo hiểm chạy ra định đánh trả, nhưn