Với thành tích kém cỏi của CLB gần đây, đặc biệt là sau thất bại trước Juventus, chủ tịch Moratti đã tỏ ra vô cùng tức giận. Nhưng ông vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, vấn đề với Inter hiện tại không phải nằm ở HLV Ranieri, mà cốt lõi của nó là đội bóng của ông đã quá “già nua”, đã đến lúc ông phải bạo chi hơn trên thị trường chuyển nhượng để “thay máu” cho đội bóng của mình.
Chủ tịch Moratti sẽ "thay máu" Inter
Theo kế hoạch mà Chủ tịch Moratti đã tiết lộ với báo giới, ông sẽ chiêu mộ tân binh rải đều cho cả 3 tuyến của Inter khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa.
Hiện tại, Inter đã hoàn tất hợp đồng với tiền vệ Kucha của Genoa, cầu thủ này sẽ về thi đấu cho Inter vào tháng 1 tới. Và hai cái tên tiếp theo mà vị tỷ phú dầu lửa đang hướng tới là tiền đạo C. Tevez và trung vệ G. Cahill.
Tevez sẽ được Inter "giải cứu"
Đối với Tevez, Inter đưa ra kế hoạch sẽ “giải cứu” Apache khỏi Etihad với mức phí chuyển nhượng lên đến 30 triệu euro. Với khoản phí kếch xù như vậy, khả năng The Citizens chấp nhận “nhả” Tevez là rất cao. Vấn đề còn lại với Nerazzurri là thuyết phục Apache đồng ý gia nhập đội bóng. Nhưng điều này không hề đơn giản vì người đại diện của Tevez từng cho biết, Apache chỉ muốn về Nam Mỹ thi đấu để được gần gũi gia đình.
G. Cahill sẽ là lựa chọn hàng đầu của Inter
Trong khi đó, G.Cahill sẽ kết thúc hợp đồng với Bolton khi mùa giải này khép lại, đó là cơ hội để Inter có được chữ ký của tuyển thủ người Anh. Nhưng Inter sẽ gặp phải những cạnh tranh khốc liệt từ Barcelona hay Arsenal trong cuộc đua giành G. Cahill. Nếu có được trung vệ của Bolton, Inter sẽ có một lưa chọn hợp lý để thay thế cho những Samuel, Lucio khi đã qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp.
Ngoài ra, Inter cũng tính tới chuyện sẽ đưa Hazard về sân Giuseppe Meazza thay thế Sneijder, người có khả năng sẽ rời Inter vào kỳ chuyển nhượng tới để đến thi đấu tại giải NHA. Bên cạnh đó, Hulk cũng là cái tên đang được nửa Xanh thành Milan để ý tới.
Thỉnh Ka