Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đang bước vào những ngày đầu mang theo bao ước mơ hoài bão của những cô bé, cậu bé trước ngưỡng cửa vào đời. Trong vô vàn ước mơ ấy, có những ước mơ tưởng chừng giản dị nhưng lại quá đỗi lớn lao với nhiều thí sinh không lành lặn.
Thí sinh bị xương thủy tinh vượt lên số phận
Tại cụm thi THPT Quốc gia 2016 ở trường Đại học Thương Mại (Hà Nội), nhiều người không khỏi xúc động trước hình ảnh thí sinh Trần Thị Hải (SN 1996, ở Kim Quang, Thạch Thất, Hà Nội) bị bệnh xương thủy tinh nhưng vẫn cố gắng “tập đi” để đến dự thi với mong muốn đỗ đại học, trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.
Hải sinh ra trong một gia đình gồm 6 anh chị em. Bố Hải cũng bị khuyết tật không thể đi lại được mà chỉ nằm yên một chỗ để người nhà chăm sóc, sau đó Hải và người anh trai cũng bị mắc bệnh.
Thí sinh Trần Thị Hải với ước mơ trở thành kỹ sư CNTT.
Hải kể: “Hồi còn nhỏ cả bố và mẹ của em không hề biết rằng em bị mắc bệnh xương thủy tinh. Sau mỗi lần em xảy ra ngã và bị gãy chân, gãy tay gia đình chỉ đưa em đến thầy lang để xin thuốc lá cây chữ trị”.
Năm Hải lên 14 tuổi, đất trời như sụp đổ dưới chân cô học trò nhỏ khi Hải biết mình bị mắc bệnh xương thủy tinh. “Em khóc rất nhiều, thương bản thân, thương bố mẹ” – Hải buồn lòng chia sẻ.
Thế nhưng, sau cơn mưa tối tăm, người ta vẫn phải bước đi. Hải vấn cố gắng chăm chỉ học hành với hy vọng làm nên điều kỳ diệu là đỗ đại học để trở thành kỹ sư công nghệ thông tin, giúp ích cho đời cho xã hội.
“Do bị bệnh nên em không thể vận động mạnh và tự di chuyển được, hầu như mọi công việc sinh hoạt hàng ngày của em đều được người thân giúp đỡ. Tuy vậy, em vẫn cố gắng để không phụ sự chăm sóc của mọi người” – Hải nói.
Lần này đi thi Hải được em gái giúp đỡ đưa