Những cô gái “nghiện thác loạn”
Trong tuyến bài này, nhờ sự giới thiệu của Kim Thoa – nhân vật đã được nói ở những kỳ trước, chúng tôi dần tiếp cận với một số đầu mối chuyên tuyển và cung cấp gái gọi chân dài cho các quán hát Tây. Việt “sếu” – quản lý chính của Kim Thoa không ngần ngại chia sẻ với chúng tôi về một số ngón nghề trong giới quản lý chân dài tại những quán hát Tây. Theo chia sẻ của gã này, khác biệt lớn nhất trong kinh doanh những quán hát là cần một đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm đồng đều và hiểu nhau.
Bốn chủ quán chuyên tuyển chân dài phục vụ trai Tây bị tạm giữ.
Việt “sếu” giải thích, khách nước ngoài vào quán cũng đủ các thể loại, từ khách du lịch, du học sinh, đến giáo viên các trường quốc tế... Do vậy, “gu” chơi của họ khác nhau. Khi có đoàn khách vào theo đúng những ám hiệu đã quy định trước đó ngay từ tiếp tân, rồi đến nhân viên phục vụ trực tiếp, cứ theo ám hiệu ấy mà làm.
Việt “sếu” nói: “Giả sử như toán khách đó là người Nhật, nhân viên tiếp tân sẽ sử dụng ám hiệu là cúi đầu thấp và giơ một ngón tay chỉ lên. Nhân viên sẽ dễ dàng hiểu, vị khách Nhật này mới đến lần đầu. Và, cứ như thế ám hiệu sẽ chuyển lên trên và vào các phòng. Nhân viên cũng theo đó mà “điều” các em biết một chút tiếng Nhật và thuộc hạng gái chịu... “cháy hết mình” (sẵn sàng qua đêm với khách-PV) lên phòng và cùng hòa vào cuộc chơi”.
Khi PV hỏi, nếu nhân viên đi qua đêm với khách sau tiệc hát sẽ quản lý sao, Việt “sếu” cười: “Luật cao nhất trong tất cả các ngón nghề của “tú ông”, đó là tuyệt đối không can thiệp vào giao dịch. Không nhận lợi ích vật chất hay tiền bạc nào, dù đó chỉ là món quà "trả ơn" của khách hàng”.
Họ, ở đây là những chàng trai kiêm nghề chăn dắt chân dài chuyên nghiệp, thường có lộ trình hoạt động khá tinh vi. Với cách thức hoạt động vô cùng bài bả