Nằm trong TP Huế tấp nập nhưng gia đình bà Lê Thị Thêm (SN 1972, trú 34 lô A34 Khu tái định cư phường Phú Hậu) lại không có được cái Tết hạnh phúc, vui tươi.
Cuộc sống thường ngày của gia đình bà Thêm vốn dĩ đã vất vả khổ cực. Kể từ khi được chuyển về khu tái định cư, họ vẫn đánh vật với miếng ăn mỗi ngày. Chồng bà là Tống Văn Đề (SN 1964) làm nghề phụ hồ nhưng cách đây vài năm đổ bệnh.
Thấy cha ở nhà nằm dưỡng bệnh, mọi gánh vác đổ lên vai mẹ, cậu con trai đầu Tống Văn Hoàng đã phải bỏ học nửa chừng để làm nghề phụ hồ thế cha.
Bà Thêm hôn mê bất tỉnh từ ngày mồng 3 Tết, trong khi bác sĩ mổ sọ lấy não nuôi riêng
Qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết ông Tống Văn Đề có dấu hiệu về thần kinh nên mất sức lao động đã mấy năm nay. Công việc hàng ngày ở nhà, ông Đề gần như chỉ ngồi một chỗ, không thể làm được việc nhỏ nhất để giúp vợ con.
Gánh nặng lên đôi vai gầy của bà Thêm càng lớn hơn, khi cô con gái út Tống Thị Diệu Hà cũng có dấu hiệu bất ổn thần kinh giống bố. Năm nay, Hà đã học lớp 8 nhưng sức khỏe và tâm lý không thực sự ổn định.
Bởi thế, những ngày giáp tết với gia đình bà Thêm càng áp lực, khi thiếu thốn đủ bề. Nhiều người quen chẳng khỏi cám cảnh khi vào căn nhà rộng chưa đầy 18 mét vuông của gia đình bà.
Căn nhà chẳng có không gian riêng tư, nằm ngay sau đường cống nhà bà con như thể hiện cái nghèo cùng cực của họ. Ngó quanh nhà cũng chẳng có tài sản gì đáng kể. Đồ vật có giá trị nhất chỉ là 2 chiếc xe đạp của 2 đứa nhỏ và chiếc cúp cà tàng mà ông Tống thường sử dụng trước đây.
Côn con út Diệu Hà bên 2 chiếc xe đạp cà tàng của hai anh em đi lại hàng ngày
Nuốt nước mắt vào lòng, bà Thêm cả ngày cắp nách sọt bánh chưng, bánh tét chiên