Chiều 6/1, tại cổng trường mẫu giáo quốc tế Hạ Long, Lô 8 KĐT mở rộng, Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã xảy ra một vụ cướp táo tợn.
Thời điểm khoảng 13h, một phụ nữ đưa con đi học bằng ô tô, chị đỗ xe trước cổng trường, và chỉ chưa đầy 10 phút chị đưa con mình vào lớp, sau khi quay lại thì thấy kính ô tô bị vỡ nát, gương kính văng khắp nơi. Chị vội kiểm tra đồ thì thấy túi xách để trong xe đã không cánh mà bay.
Tên cướp manh động đập vỡ cửa kính lấy đồ.
Anh Minh, người đã chứng kiến toàn bộ vụ việc cho biết: “Khi người phụ nữ kia vừa đưa con vào trường thì có hai thanh niên lạ mặt đi trên 1 xe wave cũng đỗ xuống cạnh xe. Chúng đôi mũ phớt và đeo khẩu trang. Ngay sau đó, tên ngồi sau dùng viên gạch đập mạnh vào cửa kính, sau đó, nhanh như chớp chúng lấy đi một chiếc túi xách, lên xe và phóng đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người".
Vì nghĩ trong túi có tài sản giá trị nên trước đám đông, 2 tên cướp đã táo tợn thực hiện hành vi cướp của.
Sự việc xảy ra quá nhanh và chứng kiến hành vi táo tợn của 2 tên cướp khiến nhiều người dân không khỏi hoang mang.
Thời gian gần đây, những vụ cướp diễn ra ngày càng nhiều và manh động hơn. Vì vậy, mỗi người nên cẩn thận với tài sản của mình để không trở thành miếng mồi béo bở cho những kẻ côn đồ đường phố...
Thiên Vũ