Nhà của Ngô Thị Ngọc Quỳnh (SN 2003), VĐV bơi lội nhỏ tuổi “vượt mặt” Ánh Viên ở nội dung 50m bơi bướm trong giải Bơi VĐQG, nằm ở gần cuối thôn Trằm Mé, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).
Muốn đến nhà Ngọc Quỳnh, phải đi đò qua sông Son, đoạn nằm ngay trước cửa động Phong Nha – Kẻ Bàng. Có lẽ, con sông Son thơ mộng, hiền hòa là nơi ươm mầm tài năng cho cô kình ngư nhỏ tuổi này.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà khá “khang trang” ở vùng quê nghèo, ông Ngô Văn Thiên (SN 1966), bố của Ngọc Quỳnh gần như nhớ hết từng chi tiết liên quan đến bơi lội của con gái từ thuở cô mới chập chững “vào nghề”.
Ngọc Quỳnh trong phút giây đời thường
“Trước mặt là sông nên Quỳnh sớm được tiếp xúc với nước. 5 tuổi, con bé đã bì bõm theo ba đi tắm sông, tập bơi.
Đến khi 8-9 tuổi, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng Ngọc Quỳnh đã trở thành một tay bơi cừ khôi của thôn”, ông Thiên chia sẻ.
Chị Ngô Thị Hoài Thu (SN 1990), chị gái của Quỳnh cho biết: “Học lớp 5, trong những lần tắm sông cùng các anh chị, Ngọc Quỳnh đã có thể bơi qua sông (dài khoảng 200m) cùng anh trai một cách dễ dàng”.
“Ngày trước, tôi có nuôi cá lồng dưới sông Son. Vì vậy, ngoài giờ học, Ngọc Quỳnh được ba mẹ giao nhiệm vụ lặn, vớt rong về cho cá ăn. Khi nào con bé cũng lặn rất giỏi, chỉ cần ngụp lặn một lúc là đã vớt đủ rong cho cá ăn trong ngày”, ông Thiên nhớ lại.
Ông Ngô Thiên chia sẻ về cô con gái có đam mê bơi lội, cùng những huy chương mà cô mang về
Nói về tính cách của cô kình ngư nhỏ tuổi, ông Thiên vừa cười vừa nói, Quỳnh là đứa cá tính và nghịch ngợm như con trai.
“Ngày còn ở nhà, mỗi lần ra sông, con bé hay trê