Theo Dailymail, bé Gilang Andika ở Batam có đến hai gương mặt và hai bộ não vì người anh em sinh đôi không may mắn của bé đã không phát triển bình thường được trong bụng mẹ. Trứng của người mẹ đã không hoàn toàn tách rời khi tạo thành bào thai. Đây là trường hợp song sinh dính liền khá hiếm với tỷ lệ 1/250.000.
Gia đình cho biết, dù mới chỉ 2 tháng tuổi nhưng bé Gilang đang phải giành giật sự sống với tử thần vì căn bệnh não úng thủy. Bố mẹ em, Ernilasari và Mustafa, gần như rơi vào tuyệt vọng khi bác sĩ cho biết họ không thể tiến hành phẫu thuật. Gilang cũng không thể bú sữa mẹ mà phải truyền sữa qua ống dẫn.
"Chúng tôi đã đề nghị phẫu thuật với bệnh viện ở Jakarta với thiết bị y tế hiện đại hơn. Nhưng em bé cũng không thể được phẫu thuật ngay lập tức vì các bác sĩ ở Jakarta vẫn đang hội chẩn", bác sĩ Nenden Ismawati tại bệnh viện Awal Bros cho biết.
Người mẹ của bé cũng tiết lộ, khi mang thai cô không cảm thấy có điều gì bất thường. "Bác sĩ chỉ nói đầu em bé to ra và bị sinh ngôi ngược", người mẹ cho biết.
Yên Du (t/h)