Làm rõ nghi án người đàn ông bị vợ nhốt trong lồng sắt suốt 3 năm

Làm rõ nghi án người đàn ông bị vợ nhốt trong lồng sắt suốt 3 năm

Thứ 5, 10/01/2019 | 15:19
1

Theo thông tin đăng tải trên Gia đình Việt Nam, Công an huyện Thọ Xuân nhận được đơn thư cầu cứu của ông Lê Văn Nhung (SN 1959, trú tại thôn Tân Thành, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân) về việc em trai ông Nhung là ông Lê Văn Năm (SN 1967, trú tại cùng địa chỉ) bị vợ là bà Phạm Thị N. và con trai nhốt trong lồng sắt đặt trong nhà riêng suốt một thời gian dài. Nhận đơn thư, Công an huyện Thọ Xuân đã xác minh làm rõ vụ việc.

Một vị đại diện UBND xã Xuân Thiên cho biết trong 2 ngày 4 và 5/1, Công an huyện Thọ Xuân và Công an xã Xuân Thiên đã đến nhà bà Phạm Thị N. 3 lần để xác minh nhưng phía gia đình bà N. không hợp tác. Đến chiều ngày 5/1, UBND huyện Thọ Xuân ra ý kiến chỉ đạo cơ quan chức năng mới đưa được ông Năm ra khỏi cũi sắt.

Tối ngày 5/1, cơ quan chức năng đã phối hợp đưa ông Năm ra khỏi cũi sắt. Ông Năm cũng được bàn giao cho người thân đưa về nhà chăm sóc. Thông tin này được ông Ngô Doãn Luyến, Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Thiên xác nhận vào sáng ngày 10/1.

Ông Luyến thông tin thêm, ông Năm hiện đang được chăm sóc tại nhà người anh ruột với sức khoẻ đã dần ổn định. Trước đây, ông Năm sức khoẻ bình thường, không bị mắc các chứng bệnh về thần kinh.

Tuy nhiên, theo ông Luyến, việc ông Năm có phải bị vợ và con nhốt vào trong cũi sắt hay không cần chờ kết luận từ phía Công an huyện Thọ Xuân.

Công an huyện Thọ Xuân làm việc với bà Phạm Thị N. Bà N. phủ nhận thông tin nhốt chồng. Người phụ nữ này cho rằng việc ông Năm ở trong cũi sắt là do ông này tự nguyện để thực hiện cai nghiện ma tuý.

An ninh - Hình sự - Làm rõ nghi án người đàn ông bị vợ nhốt trong lồng sắt suốt 3 năm

Hình ảnh ông Năm trước và sau khi ra khỏi lồng sắt.

Chia sẻ trên báo Bảo vệ Pháp luật, ông Lê Văn Năm (SN 1967) cho biết bị nhốt từ 23/10/2015 đến 5/1/2019 trong cũi sắt có chiều dài 1,8m, cao 1,2m, rộng 0,8m. Sau 1.177 ngày bị nhốt thì tôi được thả, nhưng chân không thể bước được vì teo cơ do không vận động nhưng tôi rất mừng là mình đã sống".

Với vẻ ngoài bình thường, minh mẫn, ông Năm kể: "Trước đó gia đình tôi có trại nuôi lợn nằm phía Tây thôn Tân Thành. Sáng 23/10/2015 có người đến mua và trả 42.000 đồng kg lợn hơi, tôi bảo “rẻ quá, tôi không bán”. Không biết người này nói với vợ tôi là bà Phạm Thị N. (SN 1970) như thế nào, nhưng khi gặp tôi ở trại lợn thì nét mặt bà ấy đằng đằng sát khí, rồi cùng ông Ton (người cùng thôn) xông vào vật tôi ra, trói tôi lại, nhét giẻ vào mồm tôi, kéo tôi về nhà rồi đẩy tôi vào củi sắt đã làm sẵn rồi khóa lại".

Theo ông Năm, không ai biết chuyện. Khoảng 18 tháng sau, con trai ông là Lê Văn C. (SN 1992) và vợ ông dùng thanh sắt to ép ông từ cũi sắt cũ chui sang cũi sắt mới rồi đưa lên ngôi nhà mới xây tại ngã ba đường thôn Tân Thành.

Ông Năm kể, thời gian bị nhốt tại nhà cũ, chế độ ăn khá hơn. Nhưng hơn 2 năm ở nhà mới là địa ngục.

“Sáng sớm mẹ con nhà nó đưa lên tô cơm, một quả trứng, một tô canh và một lon bia. Chiều ăn lại thì canh đã chua loét. Còn vệ sinh thì có xô để sẵn phía dưới cũi sắt, có giấy vệ sinh, bên ngoài có can nước, khát thì uống.

"Lâu lâu thì mẹ con nó cũng đưa cho khăn ướt để lau chùi. Mấy hôm rét thì đẩy cho tôi cái chăn mỏng để đắp. Hơn ba năm nay tôi chưa cắt móng tay, còn tóc nếu dài quá mẹ con nó đưa cho tông đơ cho tôi tự cắt…", ông kể.

Theo lời ông Năm, ngày 4/1 vừa qua, L. (con rể) và Lê Thị L. (SN 1996, con gái) đến đưa ông 2 bản giấy viết sẵn có nội dung chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho Lê Văn C. (con trai) và một bản là cam kết “tôi tự nguyện chui vào cũi sắt để cai nghiện và tự nguyện chui ra” rồi bảo ký.

Khoảng 21h ngày 5/1, ông Năm được thả ra nhưng không ra được vì bị teo cơ chân. Sáng hôm sau, ông bò ra được khỏi cũi sắt nhưng tầng 2 bị khóa ngoài. Ông Năm sau đó được anh trai đưa về nhà chăm sóc...

Mộc Miên (Tổng hợp)

Mẹ già thắt ruột gần 15 năm nhốt con trai trong cũi chưa đầy 2m2

Thứ 7, 15/12/2018 | 08:00
Việc bà Lương Thị Thường nhốt con trai út vào chiếc cũi chưa đầy 2m2 đã diễn ra nhiều năm nay, cả chính quyền địa phương và người dân đều biết. Thế nhưng không một ai trách móc người mẹ này vô tâm, thậm chí họ còn khâm phục sự dũng cảm và nghị lực của bà.

Vợ cay đắng đóng cũi sắt nhốt chồng suốt 10 năm trời

Thứ 4, 08/01/2014 | 21:56
Chị Nguyễn Thị Huyên (thôn Minh Thịnh - Minh Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa) thuê thợ hàn xì hàn thành chiếc lồng sắt nhốt chồng là anh Trình Văn Lởi suốt 10 năm nay.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng cho vay lãi nặng hơn 180%/năm

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:02
Lợi dụng việc một số người dân có nhu cầu vay tiền để chi tiêu, làm ăn, Hiếu đã cho những người này vay tiền với lãi suất 182,5%/năm.

Bắt giữ nhóm đối tượng mang hung khí tấn công người dân, cướp xe máy

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:11
Các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng rất manh động, sử dụng hung khí tấn công người đi đường để cướp xe máy.

Hà Nội: Bắt 4 đối tượng vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Nhận thấy một số xe ô tô không gửi xe ở bãi, nhóm đối tượng đã bàn bạc phá hoại tài sản để ép người dân gửi xe.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ Công an truy tìm 4 người trong 1 vụ án hối lộ, lừa đảo

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Bộ Công an phát thông báo truy tìm 4 nghi phạm trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Bắt nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:39
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng - Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua đầu tư chứng khoán

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:49
Các đối tượng cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của công ty để “con mồi” dễ dàng tra cứu thông tin và tin tưởng rồi theo chỉ dẫn của đối tượng lừa đảo.