Leicester mùa này đang tạo nên cơn địa chấn thực sự ở Ngoại Hạng Anh. Sau 18 vòng đấu, đoàn quân của HLV Ranieri chễm trệ trên ngôi đầu trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Có một thống kê thú vị rằng, giá trị của cả đội hình ‘tân binh’ Leicester không bằng một mình Diego Costa (Chelsea). Tuy nhiên, những gì mà họ thể hiện trên sân bóng lại vượt trội so với CLB thành London.
‘The Fox’ hiện sống trong những tháng ngày thăng hoa. Tất cả nhờ vào sự trỗi dậy của hai cái tên Jamie Vardy và Riyad Mahrez. Chỉ trong một thời gian ngắn, bộ đôi này đã tạo ra 28 bàn thắng (18 pha lập công và 10 kiến tạo). Leicester không chơi màu mè và phức tạp. Họ lên bóng đơn giản, dựa vào tốc độ, sự quyết đoán để hạ gục đối phương.
Vòng 18 vừa rồi, đội chủ sân King Power thất thủ 0-1 trên lãnh địa của Liverpool. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà Ranieri và các học trò chơi không hề tệ. Với những người hâm mộ lạc quan, đây đơn giản chỉ là sự chững lại cần thiết để tạo đà cho đội bóng ‘bật’ lên trong giai đoạn sau.
Trong trận đấu sớm ở vòng 19, Arsenal đã ‘nhấn chìm’ Bournemouth để ‘vượt mặt’ Leicester, tạm chiếm ngôi đầu. Nếu muốn lấy lại vị trí của mình, đêm nay, ‘The Fox’ sẽ buộc phải thắng. Có điều đối thủ của họ chẳng phải dạng ‘làng nhàng’.
Man City mùa này được nhiều người ví von là ‘đứa trẻ đã trưởng thành’. Nửa xanh thành Manchester phần nào đã không còn ‘khôn nhà dại chợ’. Bằng chứng, họ chính là đại diện đầu tiên của nước Anh hùng dũng tiến vào vòng knock-out Champions League với vị thế nhất bảng đấu của mình.
Thua Arsenal 1-2 tại vòng 17, nhưng sau đó, ‘Đại bàng xanh’ nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Sunderland. Với một hàng tiền vệ gồm toàn những hảo thủ: Silva, Sterling, De Bruyne hay Toure, thật khó để tìm ra một đội bóng nào ở NHA đủ sức cạnh tranh khu vực trung