Liên tục bị chê xấu xí, vợ phẫn nộ sát hại chồng

Thứ 5, 06/10/2022 | 12:54
0
Thường xuyên buông lời chế nhạo vợ có ngoại hình xấu xí và da đen, người đàn ông không ngờ rằng đó là nguyên nhân khiến anh sẽ phải bỏ mạng trong đau đớn. 

Người vợ đã sát hại chồng bằng một chiếc rìu. (Ảnh minh họa)

Người vợ xấu xí

Mới đây, cảnh sát quận Durg (bang Chhattisgarh, Ấn Độ) đã bắt giữ một người phụ nữ địa phương với cáo buộc tấn công chồng đến chết bằng rìu và còn cắt "của quý" của anh.

Sự việc xảy ra vào đêm 18/9/2022 tại làng Amleshwar, thị trấn Patan. Nghi phạm được xác định là Sangeeta Sonwani (30 tuổi) còn nạn nhân là người chồng 40 tuổi của cô ta - Anant Sonwani.

Theo hồ sơ cảnh sát, Sangeeta là vợ thứ hai của Anant. Anant kết hôn với Sangeeta sau khi người vợ đầu tiên của anh qua đời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này ngay từ ban đầu đã không mấy hạnh phúc. Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, một phần nguyên nhân là do nạn nhân thường xuyên chê bai ngoại hình của vợ.

Theo đó, dù lấy được vợ trẻ hơn 10 tuổi nhưng Anant hay buông lời chế nhạo Sangeeta, rằng cô rất xấu xí và làn da ngăm đen. Hai vợ chồng từng cãi nhau nhiều lần về vấn đề này trước khi sự việc xảy ra. Bị chồng liên tục xúc phạm, nỗi tức giận trong người Sangeeta cứ tích tụ và lớn dần. 

Cơn thịnh nộ chết người

Vào đêm án mạng, hai vợ chồng lại cãi nhau. Giống những lần trước đó, Anant tiếp tục dè bỉu vẻ ngoài của vợ. Trong cơn thịnh nộ và mất kiểm soát, Sangeeta vớ lấy chiếc rìu dựng trong nhà, lao vào tấn công chồng khiến anh tử vong ngay tại chỗ. Người phụ nữ này cũng bị cáo buộc đã cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân.

Sáng hôm sau, người phụ nữ cố gắng đánh lừa hàng xóm xung quanh bằng cách tri hô rằng chồng cô đã bị ai đó sát hại. Cơ quan chức năng sau đó đã đưa thi thể Anant đi khám nghiệm tử thi. Kết quả chỉ ra rằng Anant bị giết bởi một vũ khí sắc nhọn và “của quý” của anh đã không còn nguyên vẹn.

Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó cho thấy chính Sangeeta mới là nghi phạm chứ không phải kẻ lạ mặt nào đó như lời khai ban đầu của cô. Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát, người phụ nữ này ban đầu liên tục nói dối và trả lời quanh co nhưng rồi cuối cùng cũng phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Sangeeta Sonwani lập tức bị bắt giữ với cáo buộc giết người theo Mục 302 và các điều khoản liên quan khác của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC). Hiện tại, cảnh sát đang tiếp tục tiến hành điều tra kỹ lưỡng trước khi đưa vụ án ra xét xử.

Đàm Anh (Theo NDTV)

Cùng chuyên mục

Beckham U50 khoe body "siêu thực", tiết lộ "phù thủy" thể hình giúp anh sung mãn

Thứ 3, 30/04/2024 | 03:04
Body của Beckham đã thu hút nhiều sự chú ý trên truyền thông.

Hậu trường chụp ảnh khoe body chuẩn từng centimet của cặp "chị chị em em" Hollywood

Thứ 3, 30/04/2024 | 03:04
Cặp "chị chị em em" Hollywood là người mẫu đắt giá, body quyến rũ thế nào?

Clip: Ô tô lao đầu vào xe tải, tài xế gặp cái kết "đắt giá"

Thứ 3, 30/04/2024 | 00:30
Ô tô con bất ngờ lao sang phần đường ngược chiều tông vào xe tải.

Luật đất đai 2024: Vợ chồng, anh em, bạn bè có được cùng đứng tên trên “sổ đỏ”?

Thứ 3, 30/04/2024 | 00:24
Luật sư đã giải đáp thắc mắc của bạn đọc về các nguyên tắc cấp “sổ đỏ”, trong đó, có trường hợp vợ chồng, anh em, bạn bè có được cùng đứng tên trên “sổ đỏ” hay không?

Hoàng đế Trung Hoa quyền lực mở ra con đường lơ lụa huyền thoại ngàn năm

Thứ 3, 30/04/2024 | 00:09
Con đường tơ lụa bắt đầu hình thành cách đây khoảng 2.200 năm trước dưới thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Các chính sách của hoàng đế nhà Hán cũng góp phần thúc đẩy giao thương ở con đường tơ lụa trong hàng ngàn năm.