Liverpool mơ “cú ăn 4”, MU gặp ác mộng không danh hiệu

Chủ nhật, 20/03/2022 | 08:02
0
Vào lúc này, khi Liverpool đang có gắng giành “cú ăn 4” thì MU chắc chắn trắng tay. Chưa bao giờ cảm giác khoảng cách giữa Man United và Liverpool xa như thế.
Bóng đá Anh - Liverpool mơ “cú ăn 4”, MU gặp ác mộng không danh hiệu

Trên BXH Ngoại hạng Anh, khoảng cách giữa Man United và Liverpool lên tới 19 điểm. Trong lúc Liverpool còn cơ hội đánh bại Man City để lên ngôi ở Ngoại hạng Anh thì thì mục tiêu của Man United khiêm tốn hơn nhiều, cố gắng làm sao có suất dự Champions League mùa tới.

Với CĐV Man United, thật khó chịu khi nhìn thấy Man City ổn định và tiếp tục thành công dưới thời HLV Pep Guardiola. Nhưng cuối cùng, nỗi đau thực sự của CLB này chính là việc để cho kình địch Liverpool tạo ra “khoảng cách” xa đến như vậy trong những năm qua. Hay đơn giản chỉ tính mùa giải 2021/22, giữa 2 CLB đã có sự khác biệt. Liverpool có thể kết thúc mùa giải với bốn danh hiệu và điều đó còn đáng chú ý hơn khi bạn xem xét họ đã chi một phần ít hơn số tiền mà Man City và United bỏ ra.

Man United giờ chẳng khác gì mớ hỗn độn. Mới nhất, Man United thể hiện sự non kém về kinh nghiệm và bản lĩnh trước đôi thủ già dơ hơn là Atletico Madrid tại lượt về vòng 1/8 Champions League nhưng Liverpool và Man City lại có vé đi tiếp.

Điều đáng xấu hổ cho Man United là họ đã chi tiêu quá mức bình thường nhưng thành công đổ lại là con số 0. Giờ, Man United có 5 năm liên tiếp không danh hiệu và đây là “cơn hạn hán” tồi tệ nhất mà họ phải trải qua trong 40 năm. Mọi thứ sụp đổ kể từ khi Sir Alex Ferguson rời Old Trafford vào năm 2013.

Kể từ đó, Man United là đội chi tiêu ròng nhiều nhất ở châu Âu - 860 triệu bảng; Man City đứng thứ hai trong danh sách với giá 788 triệu bảng nhưng Liverpool xếp thứ 14 khi từng bỏ ra 277 triệu bảng. Vấn đề là cách thức chi tiền của họ rất thông minh, hợp lý và nhắm đúng  người để giải quyết những lỗ hổng trong đội.

Các bản hợp đồng của giám đốc thể thao sắp ra đi Michael Edwards đưa về rất ngoạn mục, mặc dù huấn luyện viên Jurgen Klopp cần phải ghi nhận rất nhiều. Rất hiếm khi Liverpool mua cầu thủ hớ hoặc bỏ tiền vô ích. Nhìn vào 10 vụ chuyển nhượng hàng đầu của họ kể từ khi Klopp đến vào tháng 10 năm 2015: Virgil van Dijk (75 triệu bảng), Alisson (67 triệu bảng), Naby Keita (52,75 triệu bảng), Diogo Jota (45 triệu bảng), Fabinho (44 triệu bảng), Luis Diaz (37 triệu bảng), Ibrahima Konate (36 triệu bảng), Alex Oxlade-Chamberlain (35 triệu bảng), Mo Salah (34,3 triệu bảng) và Sadio Mane (30 triệu bảng).

Bóng đá Anh - Liverpool mơ “cú ăn 4”, MU gặp ác mộng không danh hiệu (Hình 2).

Man United cũng cần 1 HLV như Klopp

Và bây giờ hãy nhìn vào 10 vụ chuyển nhượng hàng đầu của United kể từ tháng 10 năm 2015: Paul Pogba (89 triệu bảng), Harry Maguire (85 triệu bảng), Romelu Lukaku (75 triệu bảng), Jadon Sancho (73 triệu bảng), Fred (52 triệu bảng), Aaron Wan-Bissaka (50 triệu bảng), Bruno Fernandes (46,6 triệu bảng), Amad Diallo (37,2 triệu bảng), Raphael Varane (34,2 triệu bảng) và Donny van de Beek (35 triệu bảng).

Chính sách chuyển nhượng của United đã rất sai lầm. Mùa hè năm ngoái, thay vì ký hợp đồng với Sancho và Cristiano Ronaldo thì Man United lẽ ra nên mua Harry Kane và Declan Rice. Tất nhiên bây giờ, họ vẫn phải cố mua Kane và Rice để căng cường sức mạnh đội hình.

Nhưng không chỉ ở vấn đề nhân sự, Man United còn tệ hại ở khâu chọn HLV. Họ sa thải Solsa, chần chừ không mời Antonio Conte (cuối cùng để ông đến Tottenham) và bổ nhiệm 1 HLV rất lâu chưa cầm quân là Ralf Rangnick và vị trí…tạm quyền. Sự xuất hiện của Rangnick chẳng giúp Man United tốt lên là bao.

Việc bổ nhiệm Ralf Rangnick là một thảm họa. Mặc dù là một giám đốc bóng đá xuất sắc, nhưng ông ấy không phải là một nhà quản lý giỏi. Man United chẳng thua Liverpool về độ chiu chơi, tham vọng và khát khao nhưng họ đang tụt sâu so với đối thủ vài bậc về tư duy làm bóng đá, cách thức xây dựng 1 CLB đủ khả năng cạnh tranh và giành danh hiệu.

Ten Hag, Pochettino, Ancelotti, Tuchel hay bất kỳ ai cũng được nhưng đã tới lúc, Man United cần tìm HLV thật chuẩn cho hành trình 3 năm, 5 năm hay 7 năm. Đó là kế hoạch cho tương lai, không phải cho hiện tại đang rối ren và thiếu 1 phương hướng rõ ràng.

DUY PHONG

Rangnick là HLV MU có tỷ lệ thắng thấp nhất ở kỷ nguyên hậu Sir Alex

Thứ 3, 08/03/2022 | 09:35
Man United chỉ thắng 8 trong số 18 trận đấu mà Ralf Rangnick cầm quân. Có nghĩa, ông có tỷ lệ thắng kém nhất so với bất kỳ HLV nào trong thời kỳ hậu Fergie.
Cùng chuyên mục

Jurgen Klopp: Người viết nên trang sử hào hùng cho CLB Liverpool

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:32
Trong bóng đá, người đến kẻ đi là lẽ thường. Thế nhưng có những cuộc chia ly mà cả đôi bên đều tiếc nuối.

Kai Havertz bị tố gian lận ở trận Arsenal đại thắng Bournemouth

Thứ 7, 04/05/2024 | 23:04
Hành vi của Kai Havertz trong trận Arsenal thắng Bournemouth vào tối ngày 4/5 gây nhiều ý kiến trái chiều.

HLV Arteta triệu tập cầu thủ 14 tuổi lên đội một Arsenal

Thứ 7, 04/05/2024 | 09:12
Trong giai đoạn quyết định cuối mùa giải, HLV Arteta đã tạo ra đôi chút bất ngờ thú vị khi triệu tập cầu thủ tuổi teen Max Dowman lên tập cùng đội 1.

Bị chủ mới đưa vào danh sách thanh lý, Rashford quyết tâm ở lại M.U

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:29
Marcus Rashford bị cho là đã rơi vào "danh sách cần bán" của Sir Jim Ratcliffe, nhưng số 10 sẽ quyết tâm chống lại dự tính này của "ông chủ mới".

Bruno Fernandes cân nhắc rời M.U ngay hè 2024

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:34
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất của mình, Bruno Fernandes đã có phát biểu bất ngờ khi được hỏi về tương lai.
     
Nổi bật trong ngày

Jurgen Klopp: Người viết nên trang sử hào hùng cho CLB Liverpool

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:32
Trong bóng đá, người đến kẻ đi là lẽ thường. Thế nhưng có những cuộc chia ly mà cả đôi bên đều tiếc nuối.

Khai mạc Giải Bóng đá nam Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương - Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô năm 2024

Chủ nhật, 19/05/2024 | 11:10
Sáng 19/5, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh phối hợp với báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức khai mạc Giải Bóng đá nam Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương - Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô năm 2024.