Sau vụ lùm xùm với chương trình Bài hát yêu thích, Tuấn Hưng đã quay trở lại Giọng hát Việt 2015 liveshow 2 với vai trò huấn luyện viên. Tuấn Hưng xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, và buồn bã sau áp lực dư luận những ngày vừa qua. Trong quá trình theo dõi các thí sinh trình diễn và mỗi khi được mời nhận xét thì Tuấn Hưng đều rất kiệm lời và hiếm khi nở nụ cười thoải mái.
Tuy nhiên phần trình diễn của thí sinh Thu Thủy từ đội Mỹ Tâm với ca khúc 'Papa' một người đàn ông vốn mạnh mẽ và bản lĩnh trên sân khấu phải rơi nước mắt ngay trên sóng truyền hình khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Tuấn Hưng rơi nước mắt trên ghế nóng Giọng hát Việt 2015 .
Nam ca sĩ nghẹn ngào tâm sự: “Những ngày qua, có nhiều việc xảy ra khiến tôi không thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Nhưng màn trình diễn của em khiến tôi lặng người. Tôi vừa được làm bố không bao lâu, còn bố tôi lại đang nằm trong bệnh viện, cảm xúc trong tôi rất lẫn lộn. Tôi từng nghĩ mình đã làm được rất nhiều điều cho cha, nhưng ca khúc này khiến tôi nhận ra, bấy nhiêu đó vẫn chưa thể đủ”.
Xem video:
Không chỉ riêng HLV Tuấn Hưng, bản thân Thu Thủy cũng có tâm sự riêng khi thể hiện ca khúc này. Cô chia sẻ đây là lời tri ân cho người cha đã qua đời. Vì xúc động, nữ thí sinh bật khóc nức nở trên sân khấu. Tuy nhiên, trong phần thi cô cố gắng kìm nén cảm xúc. Với chất giọng trầm ấm, cô hoàn thành phần thi của mình một cách trọn vẹn.