“Chuyện tình” Torres và chiếc cầu ngôn luôn là chủ đề nóng bỏng được báo chí khai thác suốt một năm qua. Rời Anfield đến Stamford Bridge với bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng, nhưng những gì Torres mang lại cho Chelsea chỉ là nỗi thất vọng.
Các nhà chuyên môn đã phân tích rất nhiều nguyên nhân dẫn tới phong độ tồi tệ của El Nino trong màu áo Chelsea. Nhưng người ta vẫn không thể lý giải nổi, một tiền đạo đang chơi rất tốt ở Liverpool, lại có thể chơi như ma ám ở Chelsea dù trước đó anh không bị chấn thương hay bất kỳ một cú sốc về tinh thần nào.
Torres đang có khoảng thời gian vô cùng tồi tệ
Nhưng mới đây, một thống kê từ Caughtoffside đã cho thấy rằng, Torres chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân phải chịu “lời nguyền” từ Anfield. Trong hơn một thập kỷ qua, tất cả các tiền đạo sau khi rời Chelsea đều phả đón nhận một tương lai mịt mù ở CLB mới.
Một trong những biểu tượng của Anfield trước đây, M. Owen là một chứng minh điển hình. Trong 297 trận thi đấu cho Lữ đoàn đỏ, Owen đã có tới 158 bàn, đạt hiệu xuất 0,53 bàn/trận. Tuy nhiên trong suốt thời gian thi đấu cho Real, Newcastle rồi đến MU, “Thần đồng bóng đá Anh” chỉ có 63 bàn thắng/178 trận đấu, đạt hiệu xuất 0,41 bàn/trận. Hiện tại, trong màu áo MU, anh được coi là cầu thủ chuyên “đánh bóng” ghế dự bị.
Phong độ giảm sút của 5 cầu thủ từng rời Anfield
Một loạt đồng đội cũ của Owen là Robbie, Peter Crouch và Emile Heskey đều không thể tránh khỏi quy luật này.
Đây có thể chỉ là sự trùng họp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, khoảng thời gian khoác áo Liverpool chính là giai đoạn đỉnh cao của các chân sút này trong sự nghiệp.
Nhưng có lẽ, chỉ có trường hợp của Torres là bi thảm nhất. Ở độ tuổi 27, khó có thể nói rằng đỉnh cao sự nghiệp của anh đã trôi qua. Từ một tiền đạo săn bàn đẳng cấp trên thế giới, anh trở thành "thùng rác vàng" trong màu áo Chelsea.
Thỉnh Ka