Xem video:
Ngày 18/4 vừa qua, cộng đồng mạng ngỡ ngàng trước một clip được đăng tải lên facebook.
Trong clip là hình ảnh cô gái khỏa thân đi giữa đường phố Sài Gòn vào buổi tối, vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết. Vừa đi cô vừa gào khóc: “Chồng thấy rạn da nên nó bỏ em. Sinh con trai cho nó mà nó bỏ”.
Cô gái khỏa thân trên phố Sài Gòn đang gây xôn xao cộng đồng mạng. (Ảnh cắt từ clip).
Hình ảnh của cô gái khỏa thân khiến người đi đường đều phải ngoái nhìn, và tò mò trước hành động kì lạ của cô gái.
Nghe những người đi đường nói trong clip thì cô gái này tên là N. Cô bị cú sốc tinh thần quá lớn dẫn đến chuyện mất kiểm soát, khỏa thân và đi bộ trên phố Sài Gòn. Sau đó, có một số người đã khuyên ngăn, một người đàn ông đưa cho N. chiếc áo để mặc.
Một người đàn ông đưa áo cho cô gái mặc vào.
Hình ảnh của cô gái trên được nickname SS chia sẻ trên mạng với lời nhắc nhở: "Clip này không phải chế giễu này nọ mà muốn nhắc nhở những người đàn ông suy nghĩ nông cạn. Vợ thương, vợ sinh con cho nên nhan sắc tàn phai. Không biết suy nghĩ cho vợ mà còn bỏ này bỏ nọ khiến cô ấy bị một cú sốc về tinh thần. Là đàn ông phải biết cách làm như thế nào cho xứng”.
Đoạn clip cùng câu chuyện đau lòng của cô gái này được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc của cộng đồng mạng dành cho người đàn ông đã bỏ cô gái nhiều hơn, thay vì trách cô gái khỏa thân trên đường.
Nickname Phuong Thao chia sẻ: “ Phụ nữ sau khi sinh thường rất nhạy cảm và dễ bị kích động, thương quá”.
Facebooker Thu Ha bức xúc: “Làm phụ nữ chỉ mong kiếm được một người chồng yêu thương vợ con thế là đủ rồi,