Suarez đang phải ngồi chơi xơi nước tại Liverpool sau khi nhận án phạt treo giò 10 trận vì tội cắn hậu vệ Branislav Ivanovich của Chelsea, khi hai đội gặp nhau cách đây ít lâu. Chuyện Suarez cắn người thì đây không phải lần đầu vì anh đã làm điều tương tự khi chơi cho Ajax. Suarez là chân sút giỏi nhưng những trò lố trên sân của anh khiến nhiều người chê cười.
Trên tạp chí của Liverpool, Suarez tâm sự: “Sofia thường đưa ra cho tôi những lời khuyên kiểu như: “Anh không nên nổi nóng với hậu vệ hay trọng tài”, “Anh không cần phải bốc đồng như thế” hay “Anh hãy cư xử trên sân giống như ngoài đời xem nào”… Ban đầu tôi khó chịu và bỏ đi khi bị dạy đời như thế nhưng khi bình tâm nghĩ lại, tôi thấy cô ấy nói đúng”.
Suarez cũng thú nhận: “Sofia rất nghiêm khắc với tôi. Cô ấy góp ý ngay thẳng về những sai lầm trên sân của tôi. Thú thật, nghe lời khuyên từ HLV Rodgers còn dễ chịu hơn từ Sofia, vì Rodgers luôn lựa lời chứ Sofia thì không”.
Với bất kỳ ai khuyên can góp ý, Suarez có thể bỏ ngoài tai, thậm chí sửng cồ nhưng với cô vợ Sofia thì anh không dám cãi nửa lời. Sofia là mối tình cuộc đời của Suarez và cho đến giờ anh vẫn thừa nhận mình rất may mắn mới kết hôn được với người đẹp tóc vàng. Mỗi khi ghi bàn, Suarez vẫn thường biểu lộ tình yêu với vợ bằng nụ hôn nhẫn quen thuộc.
Suarez rất nghe lời Sofia |
Theo Sport Mail, Suarez quen với Sofia khi còn là cậu nhóc 13 tuổi. Tuy nhiên, gia cảnh hai nhà lại khác biệt nhau rất lớn. Nhà Suarez nghèo và hàng ngày, chân sút này phải bắt xe bus từ ngoại ô vào trung tâm thành phố để tập luyện bóng đá với CLB Nacional.
Ngược lại, nhà của Sofia thuộc loại "có điều kiện" và không thích anh chàng lông bông này lắm. Năm Suarez 16 tuổi, chân sút này tan nát trái tim khi Sofia đi du học tại Barcelona (Tây Ban Nha). Nhiều người nghĩ cuộc tình của Suarez với Sofia đến đây là hết, nhưng Suarez quyết tâm thay đổi nghịch cảnh.
Suarez ra sức luyện tập bóng đá để phục vụ giấc mơ sang châu Âu gặp gỡ Sofia. Còn cô nàng xinh đẹp này vẫn tin tưởng chờ đợi và cuối cùng vào năm 2006, Suarez cũng sang châu Âu (CLB Groningen tại Hà Lan) thi đấu, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Khi có tiền, Suarez đã bay sang Barcelona thăm Sofia liên tục và đón người yêu sang Hà Lan. Năm 2009, họ kết hôn và giờ đang có một mái ấm gia đình cùng cô con gái Delfina. Ngoài đời, Suarez là một người chồng ngoan hiền chứ không “láu cá”, “quậy phá” như trên sân. Chính vì vậy, Sofia muốn Suarez cũng phải ngoan hiền như vậy ở trên sân.
Theo Thanh niên