Theo Zing, vào 18h ngày 31/5, huyền thoại người Pháp đã tổ chức buổi họp báo bất thường để công bố quyết định từ chức chỉ 5 ngày sau khi lên đỉnh vinh quang ở Champions League.
Nhà cầm quân người Pháp đưa ra quyết định từ chức sau buổi họp kín với Chủ tịch Florentino Perez vào sáng nay theo giờ Tây Ban Nha. Zidane nói: “Đội bóng cần tiếp tục chiến thắng, nhưng tôi nghĩ cần có một sự thay đổi, một công thức mới, một tinh thần mới và đó là lý do tôi đưa ra quyết định này”.
“Tôi yêu Real và ngài Chủ tịch đã cho tôi cơ hội để chơi bóng và cả dẫn dắt đội bóng tuyệt vời này. Nhưng mọi thứ đã thay đổi và đó là lý do tôi quyết định ra đi”, huyền thoại người Pháp khẳng định.
Chủ tịch Florentino Perez vẫn không hết sốc: "Sau khi vô địch Champions League, tôi không hề mong đợi điều này. Không có ai sẵn sàng để đối mặt với những tin tức như thế này. Tôi yêu quý Zidane hơn bất kỳ cầu thủ hay HLV nào. Tôi thật sự muốn sát cánh bên cạnh cậu ấy".
Đây là quyết định bất ngờ của Zidane nhưng không quá khó hiểu. Nhà cầm quân người Pháp đã giành đủ vinh quang với Real Madrid trên cương vị huấn luyện bao gồm 3 chức vô địch UEFA Champions League cùng một chức vô địch La Liga.
Tiền vệ từng giành 3 danh hiệu cầu thủ hay nhất năm của FIFA nói thêm: "Tất nhiên, tôi có thể trở lại, tôi luôn gắn bó với CLB này vì Real nằm trong trái tim tôi. Nhiều người sẽ nghĩ quyết định này khó hiểu, song tôi biết đây là thời điểm thích hợp. CLB cần một sự thay đổi".
Cách đây ít ngày, báo giới đã loan tin về việc Zidane sẽ chia tay Real Madrid để chờ tiếp quản đội tuyển Pháp trong trường hợp thầy trò HLV Deschamps thất bại tại World Cup 2018.
Theo diễn biến mới nhất, HLV Wenger đang nổi lên là ứng cử viên số 1 ngồi vào chiếc ghế nóng ở Real Madrid mà Zidane để lại.
Đ.V (Tổng hợp)