Sáng 30/9 tại Trung tâm văn hóa huyện Tương Dương, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An đối với Vi Văn Hai (SN 1995) trú bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với Vi Văn Hai. Đây là bản án thích đáng cho hành vi man rợ của hung thủ, khẳng định sự đúng đắn của pháp luật.
Bị cáo Hai trước vành móng ngựa tỏ vẻ rất bình thản
Thế nhưng, điều khiến mọi người tham dự phiên tòa khó hiểu chính là thái độ của bị cáo. Không ít lần, người ta nhìn thấy nụ cười “bí hiểm” của Hai càng khiến cho không khỏi suy nghĩ.
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Hai bình tĩnh kể lại, trưa 2/7, Hai cầm dao đi tới rẫy anh Lo Văn T. hái chanh để ăn. Trong lúc hái, Hai bị anh T. phát hiện nên 2 bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Hai dùng con dao mang sẵn trong người đâm chết anh T.
Nguyên nhân gây án do bột phát vì bị anh T. đổ oan có quan hệ với chị Y. và bị tấn công trước. Trong khi trước đó, Hai không mâu thuẫn với anh T.
Thậm chí, bị cáo Hai còn nở nụ cười ngay chốn công đường
Khi được HĐXX hỏi chị Y., bà D. và cháu Ch. có liên quan gì tới bị cáo không mà bị cáo lại rượt đuổi theo để giết thì Hai lạnh lùng nói: “Không có mâu thuẫn gì với bà D. và Y., nhưng trong lúc đó tức quá, không kiềm chế nổi, nên bị cáo chém cả bà D. và chị Y.”.
Gây án xong, Hai còn bình thản quay lại lán nhà anh T. lấy túi chanh, áo vào cầm một thanh củi đang cháy với ý đồ đốt lán trại của gia đình anh T.. Sau đó Hai đi theo khe để về lán trại của gia đình mình.
Khi vụ thảm sát kinh hoàng được phát hiện, Vi Văn Hai vẫn tỏ ra bình thản quay lại hiện trường gây án, giúp đỡ g