Từ tháng 9 năm ngoái, Tevez đã về Argentina và không xuất hiện tại Manchester thêm một lần nào nữa. Phát biểu trên tờ La Red hôm thứ Năm, Maradona đã không ngần ngại sỉ nhục người đồng nghiệp Ý.
"Tôi biết tỏng Mancini là người thế nào. Đó là lý do tại sao tôi luôn tin tưởng 'Carlitos' trong chuyện này. Ông ta là một kẻ hư hỏng mất nết khi còn ở Sampdoria và Inter, và ở City thì cũng thế. Mỗi HLV đều có phương pháp của họ, nhưng ai cũng phải biết cư xử khéo léo một chút".
Cựu HLV trưởng ĐTQG Argentina cũng phát biểu rằng ông cảm thấy ngạc nhiên vì sự đối xử của chính người Argentina với ông nhưng vẫn tuyên bố rằng mình vẫn là một người Argentina theo cách của mình: "Mọi cánh cửa ở Argentina đều đóng sập lại ngay trước mặt tôi, thật khó tin".
"Tôi là một người Argentina sống xa quê hương nhưng tôi muốn biết rằng tôi vẫn là một người Argentina chính gốc từ trong ra ngoài", Maradona nói.
P.V