Mật phục những kẻ mang cả công nông đi phá rừng ở Tây Nguyên

Mật phục những kẻ mang cả công nông đi phá rừng ở Tây Nguyên

Chủ nhật, 01/05/2016 | 13:30
0
Sau nhiều ngày tiếp cận, PV báo Người đưa tin đã được mục sở thị cảnh tượng lâm tặc dùng cưa máy đốn hạ rừng một cách ngang nhiên.

Mặc dù trạm quản lý bảo vệ rừng nằm ngay trên tuyến đường độc đạo ra vào rừng, nhưng xe lâm tặc vẫn ngày đêm ra vào như chốn không người.

Lâm tặc ăn nằm trong rừng để “xẻ thịt” rừng

Với 137.563 héc ta diện tích đất rừng, Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) được xem là huyện có diện tích đất rừng lớn nhất tỉnh và khu vực Tây Nguyên. Thế nhưng, những năm gần đây, đất rừng và chất lượng rừng của huyện Ea Súp đang dần bị suy giảm. Địa bàn này cũng trở thành “điểm nóng” về tình trạng khai phá rừng.

Thời gian gần đây, tình trạng người dân khai thác gỗ làm trụ tiêu đang diễn ra trầm trọng. Vì thế, rừng Ea Súp đã trở thành món mồi béo bổ để các lâm tặc ngày đêm thay phiên nhau “xẻ thịt”. Lâm tặc sẵn sàng nằm rừng vài ba ngày để tìm, cắt hạ, cưa xẻ gỗ thành thành phẩm (trụ tiêu) rồi chờ thời cơ để tuồn ra các huyện lân cận như huyện Ea H’leo, huyện Cư M’Gar… để tiêu thụ.

Theo anh Nguyễn Văn M. (ngụ huyện Ea H’leo), hàng ngày lâm tặc khắp nơi khai thác gỗ ở rừng Ea Súp và tuồn ra ngoài theo tuyến đường liên huyện Ea Súp - Ea H’leo. Mặc dù trên tuyến đường này có một trạm quản lý bảo vệ rừng, nhưng các lâm tặc vẫn ra vào như chốn không người.

Nhằm tận mắt chứng kiến tình trạng khai thác gỗ của lâm tặc, PV đã nhờ sự giúp đỡ của anh M. để có thể tiếp cận được “lãnh địa” của chúng. Như kế hoạch đã lên sẵn, trước chuyến hành trình, PV và anh M. phải cải trang, ăn mặt như một nông dân lao động. Không chỉ vậy, để tránh sự chú ý, anh M. đã mượn một chiếc xe máy “cà tàng”, giống phương tiện của lâm tặc chuyên đi rừng để tránh sự chú ý.

Pháp luật - Mật phục những kẻ mang cả công nông đi phá rừng ở Tây Nguyên

Lâm tặc ngang nhiên hút máu rừng (Ảnh cắt từ clip)

Ngồi trên con ngựa sắt, chạy theo tuyến đường liên huyện Ea H’leo và Ea Súp, từ trung tâm xã Ea Wy (huyện Ea H’leo), vượt hơn 10 km đường đất bụi ngập đến mắt cá chân, c

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.