Huynh đệ tương tàn
Chỉ có mảnh đất nhỏ để ở và trồng hoa màu nên hai anh em ông Danh Thanh H. (SN 1973) và Danh Thanh Phương (SN 1976, tổ 12, ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) cất lên hai căn nhà lá liền kề.
Nhằm tiết kiệm chi phí, cũng như tiện việc anh em chăm sóc cho nhau nên hai căn nhà lá này được ngăn cách bằng một vách chung. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày không như mong muốn, vợ chồng người em và vợ chồng người anh liên tục xảy ra mâu thuẫn khiến tình cảm anh em ruột thịt dần bị rạn nứt.
Khoảng 7h00 ngày 29/09/214, trong lúc đi làm đồng, một người dân địa phương phát hiện thi thể Danh Thanh H. và Danh Thị Li N. (SN 1984, vợ ông H.) nằm chết trên con đường làng.
Cạnh bên hai thi thể này là vợ chồng người em ruột của ông H. là Danh Thanh Phương và Võ Thị Thu Nga (SN 1973, vợ Phương) đang la hét dữ dội. Vụ việc ngay sau đó được người dân trình báo công an sở tại.
Hiện trường vụ án mạng.
Từ tin báo, Công an xã Mỹ Hiệp Sơn kết hợp với Công an huyện Hòn Đất, lực lượng chức năng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi và đưa vợ chồng Phương về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, ông Phương, bà Nga tỏ ra khá bình tỉnh và thừa nhận đã ra tay giết chết vợ chồng người anh ruột của mình.
Tại hiện trường, lực lượng thu giữ một cây chĩa ba ngạnh nhọn (chiếc gậy đầu có gắn đinh nhọn dùng để đâm cá), một cây gỗ tràm, một cây búa nhỏ và nhiền cục đá được cho là hung khí gây án.
Kết luận sơ bộ khám nghiệm tử thi cho thấy hai vợ chồng nạn nhân đều chết do ngạt thở, đa chấn thương vùng đầu và mặt. Riêng ông H. còn bị Phương dùng chĩa đâm xuyên mặt ở gần hốc mắt trái.
Anh chết, em vào