Ca sĩ Minh Hằng: Minh Hằng thừa nhận, mình là người phụ nữ khá cứng nhắc và đòi hỏi tình yêu hoàn hảo, sẵn sàng buông bỏ những thứ làm mình buồn. Cô cũng không cần chồng “soái ca”. Thay vào đó, cô mong người đàn ông của mình là người thông minh, không cần giàu có nhưng cũng không quá nghèo để phải bận tâm các khoản chi tiêu hàng ngày.
Khi tham gia bộ phim “Bao giờ có yêu nhau” Minh Hằng đã dính phải nghi án “phim giả tình thật” với Quý Bình. Trả lời với phóng viên báo Người đưa tin , Minh Hằng đã có những chia sẻ về việc này.
Minh Hằng “ế” như bây giờ là do quá bận rộn hay vì kén chọn? Nhiều người trong giới cũng cho rằng, chị “ế” là vì quá kiêu hãnh?
Theo tôi, mình vẫn còn đơn lẻ vừa vì bận rộn vừa kén chọn. Tôi là người mưu cầu tình yêu gần như hoàn hảo. Đối với những người đàn ông, có thể, họ sẽ cảm thấy mệt mỏi, áp lực với những điều này.
Tuy nhiên, nếu ai đó có tình yêu đủ lớn, có tri thức, có nỗ lực thì cũng sẽ bảo vệ được tình yêu của tôi. Tôi thừa nhận, mình là con người của hiện đại và khá cứng nhắc. Tôi không phải là một người phụ nữ yếu đuối, thường mè nheo hay mít ướt. Ngược lại, tôi sống khá lý trí, sẵn sàng buông bỏ những thứ khiến mình không vui. Tôi không phải là người chịu đựng trong tình yêu. Nhờ vào điều này, tôi quyết định mọi thứ một cách nhanh chóng, dễ dàng, không bị áp lực nặng nề. Không chỉ tôi mà bất kì người phụ nữ nào cũng có quyền kiêu hãnh và đòi hỏi tình yêu như mình mong muốn.
Minh Hằng coi yếu tố nào quan trọng nhất đối với người đàn ông tương lai của mình? Là một đại gia có địa vị, tài chính dồi dào hay là một người “bảnh” trai?
Khi nhắc đến một người đàn ông, mọi người chỉ bảo “trai tài” chứ không bao giờ nói trai đẹp. Do đó, yếu tố bảnh trai bị loại ngay từ đầu. Tôi thường bị thu hút bởi những người đàn ông thông minh, có tà