Từ khi U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải đấu trên đất Qatar đến nay, nhà cầm quân người Nhật Bản đã trao băng thủ quân cho hàng loạt gương mặt. Tính ra trong 6 trận đấu giao hữu đã có hàng loạt gương mặt như Thanh Hiền, Công Phượng, Mạnh Hùng, Duy Khánh, Hữu Dũng, Thanh Bình, Tấn Tài, Tiến Dũng và Duy Mạnh được ông thầy người Nhật tín nhiệm chọn làm đội trưởng.
HLV Miura vẫn chưa đưa ra quyết định cuối về tấm băng thủ quân.
Có thời điểm Công Phượng và Mạnh Hùng được nhắc đến như là ứng viên tiềm nay và Miura sẽ sớm đưa ra quyết định nhưng khi giải đấu chỉ còn vài ngày HLV này vẫn chưa chốt hạ. Có thể thấy vị thuyền trưởng 53 tuổi dường như vẫn chưa tìm được nhân tố thực sự nổi bật đủ tin tưởng trong vai trò đầu tầu dẫn dắt cả đội tại giải đấu tới.
Không nhiều huấn luyện viên thử nghiệm vị trí đội trưởng nhiều đến vậy, trong chưa đầy 1 tháng nếu chỉ để tìm 1 thủ lĩnh đáng tin nhất. Người có lối chơi máu lửa, tinh thần lăn sả và có thể vực dậy tinh thần nơi các đồng đội. Điều đó không sai nhưng chưa đủ, nhất là với một ông thầy coi trọng sự nỗ lực, nhiệt huyết cống hiến.
Nhiều chuyên gia cho rằng Miura thực ra đang chơi chiêu trong việc trao băng thủ quân và tìm người ưng ý. Cụ thể ông chỉ đang mượn danh thử nghiệm để tạo thêm động lực, niềm tin và trách nhiệm lớn đến các trụ cột trong đội hình trước thềm giải đấu mà chúng ta phải đương đầu với các đối thủ mạnh hơn như Australia, Jordan và UAE.
Miura rõ ràng muốn tất cả các học trò phải thể hiện được tinh thần quyết tâm cao nhất trước những thử thách lớn sắp tới thay vì chỉ đặt niềm tin vào một cá nhân nào trong vai trò thủ lĩnh tinh thần.
Minh Hằng